U.21 Hà Nội T&T gặp An Giang ở chung kết

31/10/2015 07:22 GMT+7

Dù có những thời điểm gặp khó trước lối đá kiên cường của đội chủ nhà nhưng Hà Nội T&T với dàn cầu thủ chất lượng đã thể hiện đẳng cấp của mình để giành chiến thắng 3-1 trước TP.HCM, xứng đáng lọt vào trận chung kết giải U.21 lần thứ 3 liên tiếp.

Dù có những thời điểm gặp khó trước lối đá kiên cường của đội chủ nhà nhưng Hà Nội T&T với dàn cầu thủ chất lượng đã thể hiện đẳng cấp của mình để giành chiến thắng 3-1 trước TP.HCM, xứng đáng lọt vào trận chung kết giải U.21 lần thứ 3 liên tiếp.
Niềm vui vào chung kết của Hà Nội T&T - Ảnh: Bạch Dương
Vượt trội đối thủ về mọi mặt, đội quân của HLV Phạm Minh Đức đã có bàn dẫn trước với pha lập công của Phạm Văn Thành ở phút 27 sau pha phối hợp đá phạt góc với đồng đội. Hơn 5.000 khán giả có mặt trên sân đều nghĩ rằng ưu thế đó cùng với phong độ của dàn cầu thủ đồng đều như Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy, Minh Hải, Nam Anh… từng lọt vào chung kết U.21 hai năm liền sẽ khiến đội TP.HCM “buông súng”.
Thế nhưng thế trận sau đó không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Bị dẫn bàn, nhưng TP.HCM không hề có tư tưởng cam phận. Các học trò của HLV Phùng Thanh Phương đã vùng lên mạnh mẽ bằng những pha tấn công đa dạng để san bằng tỷ số 1-1 do Đặng Nguyên Vũ ghi ở phút 42.
Bàn thắng như tiếp thêm sức mạnh giúp đội chủ nhà chơi mỗi lúc một hay, nhiều lúc tạo thế trận ngang ngửa và những cơ hội xuất thần với đối thủ trên cơ mình. Tiếc là các chân sút như Xuân Dư, Thanh Bình Hoàng Phương… thiếu một chút may mắn, nhất là tình huống một mình một bóng trước khung thành trống nhưng Xuân Dư lại đánh đầu ra ngoài.
Nỗ lực bất thành, chủ nhà chùng xuống ở 15 phút cuối hiệp 2 vì đuối sức, giúp Hà Nội T&T lấy lại sự tự tin để vùng lên. Với đẳng cấp của cầu thủ từng chơi ở V-League là Văn Thành, chỉ sau vài pha tăng tốc, chân sút này đã loại bỏ hàng thủ TP.HCM để có thêm hai pha lập công ở các phút 78 và 87, giúp Hà Nội T&T thắng trận 3-1.
Dũng mãnh tiến vào chung kết, Hà Nội T&T chỉ còn chướng ngại An Giang ở trận đấu cuối cùng để hướng đến chiếc cúp vô địch danh giá.
Ảnh: Khả Hòa
Ông Lê Bửu, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM; nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng BTC; ông Dương Nghiệp Khôi, Phó tổng thư ký LĐBĐ VN, Phó trưởng BTC giải, đã trao cờ, bảng danh vị, 30 huy chương đồng cùng tiền thưởng 60 triệu đồng cho đội đồng hạng ba là U.21 TP.HCM.
T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.