UEFA Nations League: Ronaldo theo đuổi kỷ lục vĩ đại của bóng đá thế giới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/09/2020 11:24 GMT+7

Truyền thông và người hâm mộ Bồ Đào Nha đang chờ đợi bàn thắng thứ 100 của Cristiano Ronaldo cho tuyển quốc gia sau khi siêu sao của Juventus có thể trở lại trận gặp Thụy Điển ở UEFA Nations League diễn ra lúc 1 giờ 45 sáng mai (9.9, giờ VN).

Ronaldo đã bỏ lỡ trận mở màn bảng 3 League A của UEFA Nations League trước Croatia vì bị chấn thương ngón chân. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha mới nhất vừa đăng trên tài khoản trên Instragram với lời nhắn "rất vui khi được trở lại" cùng những bức ảnh cho thấy anh tập luyện với tuyển quốc gia.

Ronaldo đã trở lại tập luyện với các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha

AFP

Bồ Đào Nha đấu với Thụy Điển lần này sẽ gợi nhớ màn trình diễn tuyệt vời của Ronaldo tại play-off tranh vé dự VCK World Cup 2014. Siêu sao 35 tuổi này đã ghi bàn duy nhất trong trận lượt đi, và màn tỏa sáng ở trận lượt về của Ronaldo tại Solna khiến Zlatan Ibrahimovic và Thụy Điển phải ngồi nhà xem World Cup 2014. Ronaldo lập hat-trick từ phút 50 đến 79 trong khi Ibrahimovic lập cú đúp và Bồ Đào Nha đoạt vé đến Brazil.

Nations League | Hà Lan 0-1 Ý | Bàn thắng sau 12 giây khiến van Dijk chết lặng

Tiền đạo ngôi sao của Juventus hiện đã ghi được 99 bàn thắng quốc tế và đang theo đuổi kỷ lục 109 bàn của huyền thoại Ali Daei (tuyển Iran) - dành cho cầu thủ nam ghi bàn nhiều nhất cho tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trong khi giới truyền thông Bồ Đào Nha tỏ ra phấn khích về sự trở lại của Ronaldo, thì chiến thắng đậm đà 4-1 trước Croatia khiến một số ý kiến cho rằng đội bóng của HLV Santos có thể giải phóng mình khỏi sự "phụ thuộc vào Ronaldo".

Diogo Jota (trái) được đánh giá là sự thay thế cho Ronaldo

AFP

Một bài viết trên nhật báo thể thao O Jogo cho biết: “Chưa bao giờ Bồ Đào Nha (đương kim vô địch UEFA Nations League) có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng đến vậy, Bruno Fernandes của Manchester United, Bernardo Silva của Man City và Joao Felix của Atletico Madrid”. Vì thế, HLV Santos không cần sử dụng đến "quân bài" vốn được xem là chủ chốt lâu nay, Ronaldo. Các kênh truyền thông khác ca ngợi hậu vệ phải của Man City, Joao Cancelo, người đã mở tỷ số bằng một cú cứa lòng chân trái, trong khi một số tờ báo ca ngợi đến người thay thế Ronaldo là Diogo Jota của CLB Wolves.

Nations League | Bắc Ai-len 1-5 Na Uy | Xem Erling Haaland lập 2 siêu phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.