Uy quyền “số má”

23/06/2010 23:58 GMT+7

Tiếp xúc với chúng tôi, một tay giang hồ gạo cội đã gác kiếm liệt kê ra cả một danh sách tên tuổi giang hồ vang bóng một thời nhưng không biết giờ họ còn nhúng tay vào thế lực "đen" nữa hay không.

Số má trong giang hồ

Trong quá trình điều tra viết bài, chúng tôi ghi nhận lại một số câu chuyện vui, buồn - sặc mùi "xã hội đen" liên quan đến những bậc đàn anh giang hồ Sài Gòn khét tiếng một thời.

T. "bò" có thời gian nổi như cồn, dưới trướng của y rất nhiều đàn em nhưng sau này bị mất số do ít tiền bạc, đàn em bỏ đi, nên thế lực yếu hẳn về mọi mặt. Một lần T. "bò" đến quán bar ở Q.Phú Nhuận chơi, đã xảy ra mâu thuẫn với một đám giang hồ mới nổi. Muốn ra oai để lấy số, đám giang hồ này bám theo T. "bò" về đến tận nhà. Vừa mở cửa nhà, T. "bò" đã bị đám giang hồ trên xông vào đâm thủng ruột. Mặc dù bị thương khá nặng nhưng T. "bò" không đến trình báo cơ quan chức năng. Một quy luật "bất di bất dịch" của giang hồ là khi gặp rắc rối không bao giờ đến trình báo với công an mà tự giải quyết với nhau. Thực tế, vì biết T. "bò" đang "thân cô thế cô" nên đám giang hồ choi choi trên mới dám ra tay. Sau này khi nghe H."bá", một đàn anh bảo trợ cho T. "bò" ra tù lập tức đám giang hồ choi choi từng tham gia vụ đâm T. "bò" đã bỏ trốn sạch vì sợ bị trả thù.

 

Dũng "liều" - Ảnh: C.T.V

Đúng là số má của giang hồ có một "uy quyền" nhất định. Những tay anh chị có số má thường đứng ra dàn xếp thương lượng các vụ băng nhóm mâu thuẫn được các đàn em kính nể tôn trọng... Một lần T. "què" (một tay giang hồ ở Q.10) cùng đàn em đến quán nhậu trên đường Chánh Hưng, P.4, Q.8 nhậu. Trong lúc nhậu, T. "què" cự cãi với một nhân viên của quán tên là Đ. Vì Đ. dám hỗn láo với đại ca của mình, một đàn em của T. "què" đứng lên cầm chai bia tấn công Đ. Biết Đ. đụng độ với T. "què" nên Q. (anh ruột của Đ.) nhờ P. (cũng là một tay anh chị có số má) đứng ra giải hòa giúp. Hai bên hẹn nhau tại quán nhậu ở Q.5, P. dẫn Đ. đến xin lỗi đại ca T. "què". Tại đây, T. "què" chửi Đ. là người không biết trên biết dưới, dám hỗn với đàn anh và hắn "phạt" Đ. trả tiền chầu nhậu tại đây. Thấy đại ca T. "què" xử ép nên trong lòng P., Đ. ấm ức. Sau đó cả 2 tiếp tục  gọi điện thoại cho T. "què" phân bua. Qua điện thoại hai bên chửi nhau chí chóe, rồi hẹn nhau đến ngã sáu Nguyễn Tri Phương (Q.5) giao chiến. Hậu quả: P. đã chém chết một đàn em của T. "què".   

Gác kiếm hay chưa?

Tất cả các tay giang hồ cộm cán đều nằm trong danh sách "đen" theo dõi của lực lượng công an, nhưng không vì thế mà các tay anh chị sợ không dám góp tay với thế lực đen.

Như chúng tôi đã nói, mặc dù bị công an "chăm sóc" kỹ, song Minh "bò" (ngụ Q.4) vẫn hoạt động phạm pháp để rồi bị PC14 bắt giữ cùng đồng bọn về hành vi mua bán, tàng trữ ma túy tổng hợp vào cuối tháng 4.2010. Rồi Dũng "liều", Trang "hí" biết PC14 theo dõi nên thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc để cắt đuôi trinh sát nhưng cuối cùng cũng bị sa lưới PC14 vào năm 2007.

Gần đây nhất (tháng 6.2010), Cường "nghiện" bị sa lưới Bộ Công an. Cường là tay giang hồ ở Hải Phòng vào Nam lập nghiệp được Năm Cam trọng dụng, giao trông coi một số sòng bài ở Q.8, 9, Tân Bình. Vì liên quan đến ông trùm này, Cường đã bị đi tù. Vừa thụ án xong, Cường lại tiếp tục lao vào con đường cũ và hắn phất lên như diều gặp gió. Lúc nào ra đường, áo quần hắn cũng bảnh bao, lên xuống xe hơi khiến trinh sát và kể cả giới giang hồ đều ngỡ ngàng. Ra ngoài, Cường huênh hoang được các chủ khách sạn lớn ở TP.HCM thuê làm quản lý casino nhưng thực tế hắn là tay "cò" đưa các con bạc Việt Nam vào casino dành cho người nước ngoài chơi "chui". Giữa năm 2007, hành vi phạm tội của Cường "nghiện" đã bị Cục Cảnh sát hình sự (Cơ quan thường trực phía Nam - Bộ Công an) phát hiện nhưng Cường nhanh chân bỏ trốn. Bộ Công an phát lệnh truy nã Cường trên phạm vi toàn quốc. Sau đó, hắn trốn sang Campuchia quản lý cho một sòng bạc lớn tại đây (được chủ sòng bạc này cho hưởng lợi 30% trong tổng số tiền mà con bạc Việt Nam mang sang sát phạt) cho đến ngày bị bắt.

Do tính khí "giang hồ" đã ăn sâu vào máu nên việc "gác kiếm" thật sự không dễ chút nào. Mới đây, tại một quán nhậu ở khu Nam Sài Gòn, nhiều tay giang hồ cộm cán, nổi tiếng một thời, như: C. (tức N. "cao"), P. "R", V "H.C", C., V. "Tr.H", B., Q., H... đã tề tựu về đây ôn lại kỷ niệm. Trong bàn tiệc hôm đó, ông C. (tức N., cùng thời với Bảy "si", trước thời Năm Cam) nói câu đầy kinh nghiệm xương máu: "Do thằng Năm C. nó muốn khuếch trương thân thế nên nó mới chết". Tại buổi nhậu hôm đó cũng có người đã tuyên bố gác kiếm, không còn nhúng tay vào chuyện "đen" nữa; người thì cho biết đầu quân cho một số công ty đòi nợ thuê... Nhưng chuyện họ còn bắt tay với thế lực đen nữa hay không thì không có ai dám chắc.

Nhóm PVXH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.