Địa điểm tập trung nhiều hoa Hồng nhất cho các mùa Valentine. |
Nỗi ưu tư khi hoa được bày mỗi lúc thêm nhiều mà người mua vẫn chưa thấy đến. |
Bên cạnh một số trường PTTH như Châu Văn Liêm, Phan Ngọc Hiển, Lý Tự Trọng chỉ có 1 - 2 người đặt xô hoa hồng và vài nam sinh galăng đến hỏi giá mà không thấy cảnh náo nhiệt như hàng năm.
Trên trục đường Nguyễn Trãi, các shop hoa tươi rất ít khách. Giá còn 6.000đ/hoa hồng Hà Nội và 10.000đ/hoa hồng Đà Lạt.
Buổi trưa các con đường buồn buồn khi nhiều nơi chỉ còn giỏ hoa mà không thấy người đứng bán.
Các chàng trai này đang mang đến sự mới mẻ cho mùa Valentine với nghệ thuật thư pháp. |
16h, khi nắng nhạt dần, trước cổng trường ĐH Cần Thơ, các giỏ hoa lại ùn ùn kéo đến với từng nhóm sinh viên vui cười chào bán và cả níu kéo người qua đường ủng hộ. Giá hoa hồng đã đẩy lên 10.000đ/hoa (không phân biệt Hà Nội hay Đà Lạt). Ấn tượng nhất là ngay trước Sở Giáo dục, một nhóm 5 chàng trai sinh viên ĐHCT thuộc nhiều khoa với hoa tay vẽ thư pháp đã giới thiệu sản phẩm mới tặng tình nhân: 25.000đ/tấm liễn với những nội dung chọn sẵn hay tự đặt: “Tình yêu mà tôi trao tặng người là tình yêu duy nhất mà tôi có được”, “Ta yêu người nhiều hơn hôm qua, và hôm nay ta yêu người ít hơn ngày mai”…
Nhóm 3 bạn Thanh - Hằng - Tiên thì chủ động hơn; họ làm quả tim bằng giấy thật to ghi dòng chữ “Quà tặng đặc biệt” với nhiều ô số được kết thành hình quả tim nhỏ để khách cào trúng thường. Phần thưởng là những hộp chocolate Bella hình quả tim trị giá khoảng 27.000 – 42.000đ/hộp).
Tuy không sôi động như mọi năm nhưng Valentine's day năm nay báo hiệu một không khí sâu lắng trữ tình hứa hẹn về đêm tại các quán... café vườn.
Ngày lễ Tình nhân là sự mong chờ của nhiều đôi lứa yêu nhau. Có những cặp tình nhân, vì kiếm sống, đang cùng nhau đứng cạnh giỏ hoa đầy ắp với gương mặt đầy âu lo sẽ không có khoảng thời gian để đi riêng với nhau khi người mua quá ít. Ôi, Valentine cho ai?
Diệp Hoài Minh
Bình luận (0)