Vẫn chưa tìm ra nữ Việt kiều mất tích ở Cà Mau

22/08/2007 23:15 GMT+7

Hôm qua 22.8, thông tin về chị Phan Kim Hạnh, nữ du khách người Đức, gốc Việt bị cho là mất tích trong rừng đước Năm Căn đã gây xôn xao dư luận ở Cà Mau. Các ngành chức năng và các địa phương có rừng đước trong tỉnh đã triển khai các biện pháp cấp bách tìm kiếm tung tích nạn nhân, tuy nhiên đến tối qua, mọi cố gắng đều chưa mang lại kết quả.

PV Thanh Niên cũng nhiều lần bắt liên lạc qua địa chỉ e-mail và số điện thoại từ Mỹ của người tên Liem để mong tìm kiếm thêm thông tin của nạn nhân, nhưng tất cả đều không nhận được hồi âm. Chúng tôi cũng đã về  thị trấn Năm Căn và tiếp xúc với những người lái đò tại đây để thu thập thêm thông tin nhưng không có kết quả. Một chủ đò cho biết, khách đi đò bao tại bến Năm Căn rất nhiều, mỗi ngày có hàng chục lượt khách, tuy nhiên tất cả đều có địa chỉ cần đến, còn chuyện một cô gái thuê chở vào rừng sâu tham quan thì chưa hề gặp. 

Trung tá Lê Trí Thức, Trưởng Công an huyện Năm Căn cũng cho biết, sau khi có chỉ đạo của cấp trên, Công an huyện đã chỉ đạo cho các lực lượng và công an các xã tiến hành rà soát thông tin trên địa bàn, từ bến đò, bến xe cho đến các bệnh viện nhưng vẫn chưa có một thông tin nào về người bị cho là mất tích như mô tả. Theo trung tá Thức, gần đây có 2 Việt kiều về tạm trú ở địa phương nhưng không trình báo, Công an huyện phát hiện và phạt hành chánh, tuy nhiên 2 trường hợp này một là Việt kiều Úc, một là Việt kiều Trung Quốc. 

Nghe chuyện có du khách Việt kiều bị mất tích tại Năm Căn, nhiều người dân ở đây cũng rất tích cực hỏi han, tìm kiếm người bị nạn, tuy nhiên chẳng ai có thể nhận dạng được dung mạo của chị Phan Kim Hạnh là thế nào. Ngay cả chúng tôi cũng chỉ hình dung về chị qua lời trong e-mail của Liem: "Cô ấy là một người thật hiền lành, tốt bụng và hiểu biết... cô đã tốt nghiệp đại học ở Đức và đã đi làm, lần đầu tiên về Việt Nam... cô ấy rất yêu mến quê hương...".

Tiến Trình - Thanh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.