Đọc báo, hồi âm ngay!

09/12/2003 09:32 GMT+7

Một bạn sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, sau khi đọc bài Huy chương vàng Trần Hữu Trang - Đi về đâu? đăng trên Báo Thanh Niên, đã lập tức gửi ngay đến Hội Sân khấu TP một bức thư dài... 8 trang giấy A4.

Bởi trong bài báo có ghi câu phát biểu của ông Lê Duy Hạnh (Tổng thư ký Hội Sân khấu) rằng Hội và Sở VH-TT đều "bí", xin mọi người hiến kế giùm. Không ngờ câu nói ấy lại được lớp trẻ tán thưởng, cho rằng lần đầu tiên các vị lãnh đạo "dũng cảm" nhìn nhận yếu kém của mình, thì lớp trẻ sẵn sàng đồng hành, suy nghĩ, để cùng tìm ra giải pháp cho cải lương. 8 trang giấy ấy có rất nhiều ý kiến tích cực. Hội Sân khấu cảm ơn thật lòng, và mong các bạn trẻ cứ hiến kế thêm nữa, để sang năm Hội đúc kết thành một đề án, cho ra mắt một đơn vị cải lương mang "thương hiệu" tin cậy.

H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.