Hôm nay là diễn viên, mai thành nhà quản lý

21/12/2003 10:23 GMT+7

Đó là "triển vọng" của các nghệ sĩ trẻ tại Nhà hát Sân khấu nhỏ TP Hồ Chí Minh. Trong chiến dịch 162, vở Cuộc sống tươi đẹp đã đến với các trường cai nghiện, sau khi diễn xong, ban tổ chức đã tiến hành giao lưu giữa nghệ sĩ và học viên, tha hồ mọi người chất vấn, thuyết minh, tranh luận... Ban tổ chức hoàn toàn rút lui về "hậu trường", để cho nghệ sĩ trẻ phát huy khả năng ăn nói, giao tế, với mục đích là đào tạo dần lớp người kế thừa sau này quản lý nhà hát. Anh em rất phấn khởi vì cảm thấy mình được tin cậy. Ai biết được, 5, 10 năm sau, chỉ "băm mấy" mà mình đã làm quản lý. Hướng "trẻ hóa cán bộ" này xem ra rất phù hợp với thời đại!

H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.