Chậm rãi tháng ngâu - Thơ của Phan Trung Thành

05/10/2014 03:00 GMT+7

Buổi sáng muốn cãi lộn với tiếng chim trên mái ngói
chúng không để yên cho hoa khế nở
dây khổ qua leo chậm cả tháng nay

Chậm rãi tháng ngâu - Thơ của Phan Trung Thành
Minh họa: Tuấn Anh  

Hoa li ti vàng trên thềm hoa khế
những giọt nước mơ màng
soi bầy kiến như từng sợi chỉ

Ngó lên trời xem mấy tầng mây bạc
mưa hoài cũng hết nước bay
còn nước mắt em tìm chỗ im mà rớt
bốn mùa ngâu nào kể đêm ngày...

Anh ngó lá xanh lá xanh từng sợi mỏng
líu ríu trong cành như sợ cả tiếng chim
lối về trời dài hơn chạm đất
nên để dành từng chút rung rinh

Sương tròn từng giọt trắng
cà phê nhễu từng giọt đen
anh trở lại với tiếng chim buổi sáng
chim như người cất tiếng... em... em...

Phan Trung Thành

>> Nước trên lá' - Thơ của Phan Trung Thành
>> Lời chú chìa vôi' - Thơ của Phan Trung Thành
>> Người bạn đường - Thơ của Phan Trung Thành
>> Mùa long não - Thơ của Phan Trung Thành
>> Lối mưa - Thơ của Phan Trung Thành 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.