
Người sở hữu kho tàng cổ vật vô giá tại Đắk Lắk
Ngôi Nhà Chóe Đại Ngàn tại thành phố Buôn Ma Thuột trở thành nơi lưu giữ hơn 10.000 hiện vật cổ xưa mang nhiều giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc Tây Nguyên do chính tay anh Võ Minh Luân sưu tầm.
Sợ sử thi dân tộc mất dần, ông A Jar ở làng Plei Đôn, P.Quang Trung, TP.Kon Tum đã mày mò dịch và thành công với việc dịch hàng chục bộ sử thi Tây nguyên sang chữ quốc ngữ. A Jar được xem là người duy nhất dịch sử thi Ba Na, Xê Đăng ở vùng đất này.
Một lễ hội lớn, tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của xứ sở cồng chiêng và sử thi sẽ được Viettel tổ chức tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để chào đón đón khách hàng thứ 2 triệu của Bộ tính năng “Tomato Buôn làng”.
(TNO) Hàng trăm tượng gỗ mang đậm bản sắc văn hóa Tây nguyên được triển lãm tại Bảo tàng Lâm Đồng, từ ngày 29.12.2011 - 4.1.2012, mở màn các chương trình hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt 2012.