Bà Tưng: 'Tôi có đại gia chống lưng'

18/12/2013 15:40 GMT+7

(iHay) "Em không quan tâm ai nói gì cả. Bí quyết 'ngây thơ' của em là đạp lên dư luận mà sống', Bà Tưng chia sẻ.

(iHay) 'Quên đi cái 'vòng một' tai tiếng năm cũ thì em sẽ cố gắng làm những điều có ích, văn minh hơn cho năm mới', Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh chia sẻ với iHay.vn.

>> Bà Tưng bất ngờ làm đại sứ game online
>> Dân mạng xôn xao MV ‘đá đểu’ Bà Tưng, Long Nhật của nhóm MTV

 Phỏng vấn Bà Tưng: Tôi có đại gia chống lưng 1
Có nhiều người không ngần ngại cho rằng cô gái này "đặt mông lên giá trị truyền thống"

Năm 2013 được coi là năm khá "bát nháo" của showbiz Việt khi xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng nhờ tai tiếng có ý định chen chân vào thế giới giải trí. Đặc biệt, phải kể đến cái tên Bà Tưng - một trong những hotgirl bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc.

Bà Tưng không được biết đến vì giọng hát hay tài nghệ diễn xuất mà gây chú ý bởi lối sông, cách ăn mặc, "những phát ngôn gây sốc. Thậm chí, có nhiều người không ngần ngại cho rằng Bà Tưng "đặt mông lên giá trị truyền thống".

Hứng chịu không ít chỉ trích từ dư luận xã hội nhưng Bà Tưng vẫn thờ ơ "đạp lên dư luận mà sống". Nhân dịp kết thúc năm cũ, Bà Tưng đã chia sẻ một số điều với iHay.vn về cuộc sống và những dự định trong năm tới.

Phỏng vấn Bà Tưng: Tôi có đại gia chống lưng 4
Tưng sẽ cố gắng làm những điều văn minh hơn trong năm tới
 

* Chào bạn. Năm 2013 chuẩn bị khép lại, Bà Tưng là một trong những từ khóa hot của năm 2013. Sang năm mới, Huyền Anh dự tính sẽ duy trì sức hút như thế nào?

 
Nếu được chọn lại, em vẫn chọn lại con đường em đã đi. Em cảm ơn sai lầm đó đã giúp em đánh mất đi những thứ đáng mất, và có được những thứ em cần có.
Bà Tưng

Chào chị. Quên đi cái vòng một tai tiếng năm cũ thì em sẽ cố gắng làm những điều có ích, văn minh hơn cho năm mới.

* Ngẫm lại một năm trôi qua, danh tiếng mang lại cho em được gì và mất gì?

Được: em đã đạt được ước mơ được nổi tiếng.

Mất: nổi tiếng xong thì em cũng biết tin người đàn ông mà em yêu nhất đã đi lấy vợ.

* Em có tiếc nuối vì trót nổi tiếng theo cách như vậy không?

Mặc dù đó là người em yêu nhất nhưng đã chia tay lâu rồi. Lấy vợ rồi thì thôi chứ em không có tiếc.

Nếu được chọn lại, em vẫn chọn lại con đường em đã đi. Em cảm ơn sai lầm đó đã giúp em đánh mất đi những thứ đáng mất, và có được những thứ em cần có.

* Nghe nói Tưng có đại gia chống lưng nên dù bị "cấm diễn" vẫn sống thoải mái?

Đại gia chống lưng thì có, nhưng cũng không phải là thoải mái. Em muốn có được nhiều tiền hơn bây giờ để làm bàn đạp cho những ước mơ của em sau này. Nhưng gì bây giờ chưa nhằm nhò gì và thấm vào đâu chị ạ.

* Không thấy thoải mái sao vẫn yêu?

"Đại gia chống lưng" của em không phải là người yêu. Còn người yêu em thật lòng thì không phải đại gia. Em chỉ nói được đến đây thôi.

 Phỏng vấn Bà Tưng: Tôi có đại gia chống lưng 2

Ít tình cảm cũng được, bởi vì có tiền thì cũng có thể đi kiếm "bồ" để bù đắp thiếu thốn tình cảm được mà
Bà Tưng
* Em nghĩ gì về tình yêu và chuyện "chân dài" và "đại gia"?

Thực ra thì vì chân em ngắn nên chả mấy khi quan tâm đến chuyện của mấy cô chân dài cả. Mà thôi, em nghĩ chân dài hay chân ngắn thì cũng là chân. Quan trọng họ thích thì đến với nhau chứ sao phải "xoắn" làm gì cho phức tạp.

* Theo em, sự nổi tiếng của các hotgirl có phải là cái các đại gia cần để đánh bóng tên tuổi?

Em nghĩ là đại gia đích thực thì họ không cần hotgirl để đánh bóng tên tuổi.

Chỉ có mấy đại gia rởm, "pháo xịt" mới cần cái hai chữ hotgirl làm màu mà thôi.

* Vậy trai nghèo yêu thật lòng và trai giàu nhưng ít tình cảm, em sẽ chọn ai?

Em sẽ chọn trai giàu nhưng ít tình cảm. Bởi vì "đàn ông không bao giờ coi tình yêu là tất cả của cuộc đời họ. Vì thế phụ nữ cũng đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả của cuộc đời mình".

Trai nghèo mang đến nhiều đau khổ về vật chất, còn trai giàu thì ngược lại. Ít tình cảm cũng được, bởi vì có tiền thì cũng có thể đi kiếm "bồ" để bù đắp thiếu thốn tình cảm được mà.

 Phỏng vấn Bà Tưng: Tôi có đại gia chống lưng 3
Bà Tưng sẽ chọn trai giàu dù ít tình cảm

* Dạo này thấy Tưng có vẻ chán? Vì sao?

(Cười) Chán gì chứ. Em vẫn vui phơi phới đó mà.

 

Em không quan tâm ai nói gì cả. Bí quyết "ngây thơ" của em là đạp lên dư luận mà sống.

Bà Tưng
* Showbiz với em là cám dỗ hay là cạm bẫy?

Showbiz là những gì kinh khủng nhất, cũng có cám dỗ và cạm bẫy.

* Sau "dao kéo", có vẻ Tưng hài lòng với diện mạo của mình?

Nói thật là em hài lòng rồi, đẹp đủ rồi nên không ý kiến (cười).

* Trước những lời xầm xì về mình ở đầu làng cuối phố, em có chạnh lòng không?

Em không quan tâm ai nói gì cả. Bí quyết "ngây thơ" của em là đạp lên dư luận mà sống.

 

* Hãy cho biết kế hoạch sắp tới của Tưng?

Hiện tại vì em chưa có giấy phép biểu diễn nên em chưa nói trước được điều gì. Đến lúc nào em được cấp phép, được hưởng mọi quyền lợi của một công dân bình thường thì em sẽ tiết lộ.

* Em đánh giá như thế nào về trào lưu nổi tiếng trên mạng xã hội hậu Bà Tưng?

Em thấy làm gì thì làm, đừng làm loạn quá là được. Mình là người việt Nam, làm gì cũng phải phù hợp với văn hoá của con người Việt Nam, đừng có a dua ham hố nổi tiếng quá rồi bị cấm diễn "cả bầy" thì ngồi đó mà khóc.

* Nếu có một ước nguyện mùa Giáng sinh, em mong gì nhất?

Em mong ước mọi điều an lành sẽ đến với tất cả mọi người!

* Cám ơn Bà Tưng đã trả lời phỏng vấn.

Nguyễn Thủy
Ảnh: NVCC

>> Phát ngôn sốc của sao: Bà Tưng và Phước Sang tố nhau nói dối
>> Hậu 'dao kéo', 'Bà Tưng' bất ngờ đi thi Người giấu mặt
>> Cười nghiêng ngả xem Ốc Thanh Vân hóa thân thành 'bà Tưng
>> Xôn xao vụ Ngọc Trinh và Bà Tưng trong đề thi Văn ở Hải Phòng
>> Bà Tưng: 'Con đường hoàn lương sao chông gai thế này!
>> Bà Tưng': Tôi không ngu đi yêu trai nghèo!
>> ‘Bà Tưng’ sẽ 'dao kéo' để tiến vào showbiz và làm 'thanh niên nghiêm túc
>> Sau 'Bà Tưng', đến lượt Angela Phương Trinh bị cấm diễn trên toàn quốc
>> Angela Phương Trinh có nguy cơ bị cấm diễn như 'bà Tưng
>> Bạn gái Lương Bằng Quang: Hiện tượng 'bà Tưng' đã nhàm lắm!
>> Bà Tưng: 'Em ân hận lắm, sẽ không quay clip sexy nữa
>> Dừng cấp phép biểu diễn cho 'bà Tưng' trên cả nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.