Trước đó, Bainbridges chỉ ước đoán số tiền đem về có thể khoảng 2 triệu USD, nhưng các con số liên tục tăng đã khiến chủ nhân và tất cả mọi người bất ngờ. Chiếc bình được tìm thấy trong một đợt dọn dẹp nhà cửa ở London, có màu vàng và xanh da trời cùng với môtip con cá ở bề mặt. Người sở hữu chiếc bình là một nhà sưu tập giấu tên từ Trung Quốc đại lục.
Chiếc bình cao 40cm, được cho là từ thời vua Càn Long, đã mang ra khỏi Trung Quốc khoảng năm 1860 và thuộc sở hữu một gia đình trong 70 năm. Bainbridges mô tả đây là một trong những chiếc bình quan trọng nhất của Trung Quốc được bán trong thế kỷ 21, có vẻ đẹp hoàn hảo nhờ kỹ thuật của nghệ nhân làm gốm và trang trí.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)