Cát thở - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

07/08/2016 05:00 GMT+7

Em Giống mảnh trăng vỡ Rơi xuống Lòng giếng cạn đời anh

Bao nhiêu ngọt lành
Anh dành cho em
Bấy nhiêu ngọt lành
Em cho anh hết
Đừng bỏ anh đi
Mảnh trăng cuối tháng
Trong giấc mơ đầy cát
Em đêm nào cũng rằm
Em đã vùi anh vào
Thiêm thiếp một mùa trăng
Anh dưới cát
Em làm anh ngạt thở
Anh
Con dã tràng tan vỡ
Lấy cô đơn làm tổ
Cô đơn thù oán anh
Anh
Con dã tràng chữ nghĩa
Lấy thi ca làm tổ
Thi ca ruồng bỏ anh
Cát thở. Cát đã thở. Cát
vẫn thở…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.