Chỉ là tím thôi - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

26/04/2020 04:00 GMT+7

chỉ là tím thôi mà chiều rơi chỉ là hoa thôi mà chiều rắc...

gió the,
mưa thắt quê nhà
tháng ba rồi
ừ tháng ba thôi
bụi đầy trời
em về gội tóc

sông Đuống trôi
có một người đứng khóc
ngõ sông
hoa tím rụng đầy

ngọn cải ngồng
con chuồn ớt vội bay
tôi đứng đợi
một con đò tưởng tượng

nhưng hình như
bến vắng không còn
người xưa đã giắt hoa vào tím

bước lên đò
che tiếng sấm
giêng non...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.