"Đại chiến cổ kim"

24/05/2011 10:15 GMT+7

(TNTS) Đề tài về đội quân đất nung, kim đan trường sinh bất lão, Tần Thủy Hoàng... được tái hiện thật sinh động, kết hợp cả thời hiện đại trong bộ phim Đại chiến cổ kim (43 tập) của Trung Quốc, phát sóng từ 21.5 trên HTV7.

Phim do La Gia Lương đóng vai Tần Thủy Hoàng, An Dĩ Hiên đóng vai Hàn Đông Nhi, Đỗ Thuần vai Mông Thiên Phóng… Có đôi mắt to tinh nghịch không kém Triệu Vy, đường đến nghệ thuật của An Dĩ Hiên khá suôn sẻ. Cô sinh năm 1980 tại Đài Loan, chinh phục khán giả qua vô số hình tượng khác nhau trong các phim: Kungfu, Ỷ thiên đồ long ký, Thiên địa bất dung, Ngưu Lang Chức Nữ… Do có nhiều kinh nghiệm đóng phim cổ trang nên An Dĩ Hiên nhập vai Hàn Đông Nhi trong Đại chiến cổ kim rất dễ dàng. Cô cũng rất thích vai này vì phù hợp với tính cách của cô hoạt bát, vui nhộn, dí dỏm và hiếu động. Trong phim này, có lúc cô phải cải nam, gây nên không ít hiểu lầm thú vị và gay cấn.

 
Cảnh trong phim Đại chiến cổ kim - Ảnh: sina.com

Bộ phim kể về năm 2012, bên trong Bảo tàng Tần Dũng, một đoàn binh mã đột nhiên tự chuyển động rồi biến mất, làm dấy lên cuộc truy tìm khắp các nơi. Nhưng những gì mọi người tìm thấy lại là câu chuyện tình yêu của 3.000 năm trước: Tần Thủy Hoàng vì muốn trường sinh bất lão đã phái Từ Phúc ra biển cầu thần tiên. Đồng nữ Hàn Đông Nhi đem lòng yêu lang trung lệnh Mông Thiên Phóng, phản bội Tần Thủy Hoàng, khiến hai người bị khép tội chết. Trước khi hành quyết, Hàn Đông Nhi bỏ một viên kim đan trường sinh bất lão vào miệng Mông Thiên Phóng rồi nhảy vào đống lửa, khiến Mông Thiên Phóng trở thành thủ lĩnh thiên thu vạn thế của các chiến binh Tần Dũng. Những chuyện này được ghi chép lại trên các thẻ tre, đến thời Dân quốc bị tên trộm Bạch Vân Phi khai quật được.

Tự xưng là hậu thế của Từ Phúc, Vũ Điền (Haneda - người Nhật) vì muốn tìm kiếm đội quân Tần Dũng đang sống lại, đã động viên Bạch Vân Phi đi đóng phim, đồng thời đến Tây An bí mật tìm kiếm lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Diễn viên nhí Chu Lợi Lợi và Lam Thiên lạc vào mộ đạo của Tần Thủy Hoàng lúc trời tối, vượt qua thời gian lặp lại mối tình bi kịch của 3.000 năm trước. Đến thời hiện đại, những thẻ tre cổ một lần nữa xuất hiện trên giang hồ. Những chuyện rắc rối của thế hệ trước đã dẫn đến ân oán tình thù trong hậu thế. Cuối cùng, thế hệ sau đã phá giải được bí ẩn của các chiến binh đất sét đang sống lại, bảo vệ được lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đồng thời tìm thấy tình yêu vĩnh hằng.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.