Đàm Vĩnh Hưng cháy hết mình trong "Số phận"

23/07/2012 03:00 GMT+7

Dấu ấn 15 năm ca hát trong live show Số phận của Đàm Vĩnh Hưng, diễn ra hai đêm 21 và 22.7 tại Sân khấu Lan Anh, TP.HCM, được “điểm tô” nhiều màu sắc, lắm cung bậc trong suốt 4 giờ đồng hồ.

Cùng với những thước phim đầy xúc động khi điểm lại “15 năm ấy”, khán giả còn thỏa sức nghe - nhìn với hơn 30 ca khúc được chọn như điểm nhấn từng giai đoạn, được phối mới, từ hoành tráng trên dàn nhạc giao hưởng kết hợp ban nhạc nhẹ (chương 1) đến bình dị và gần gũi với những giai điệu bolero (chương 2), để rồi kết thúc trong những bản dance tươi trẻ, sống động. Chủ nhân của “buổi tiệc” đã cháy hết mình, âm thanh tại Sân khấu Lan Anh được căn chỉnh tốt (có thể nói hay nhất từ trước đến nay), và những “chiếc áo mới” mà bản phối mang lại ít nhiều tạo được xúc cảm mới cho người nghe. Tiếc là, quá nhiều chiêu trò lẫn kết cấu ca khúc của từng mảng chưa tạo được độ “ép phê” nên đôi lúc gây cảm giác mệt mỏi lẫn rối bời cho người xem. Sau hai đêm này, chương trình diễn ra tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) chỉ trong một đêm 28.7.

Đàm Vĩnh Hưng cháy hết mình trong "Số phận" 
Đàm Vĩnh Hưng trong những “tia chớp” của Số phận - Ảnh: Địch Long

N.Vân

>> Đàm Vĩnh Hưng: "Ai xứng là ông hoàng nhạc Việt hơn tôi?
>> Hồ Ngọc Hà kể chuyện đời Đàm Vĩnh Hưng
>> Đàm Vĩnh Hưng kể "chuyện tình trắc trở” với Cẩm Ly
>> Đàm Vĩnh Hưng "lội sông", điều khiển lazer
>> Đàm Vĩnh Hưng và những ánh chớp số phận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.