Đàn piano của Mozart về lại Vienna

29/10/2012 03:10 GMT+7

Cây đàn piano mà nhạc sĩ thiên tài Mozart dùng để viết hơn 50 bản concerto cuối cùng trước khi qua đời năm 1791 đã trở về Vienna (Áo) hôm 25.10, theo Reuters.

Đây cũng là cây đàn mà Mozart chơi trong suốt 9 năm trong ngôi nhà cũ tại Vienna. Mozart mua nhạc cụ này từ hãng Anton Walter, nổi tiếng nhất Vienna năm 1782, khi đang cùng vợ - Constanze - sống trong căn hộ cạnh nhà thờ St Stephen, nơi họ làm lễ kết hôn.

Đến cuối thế kỷ 18, Mozart sống trong nghèo khó và buộc phải về ngoại ô sinh sống. Khi Mozart qua đời, Constanze đã bán cây đàn để cứu con trai lớn đang bệnh nặng, và người mua hiến tặng nó cho dàn nhạc nhà thờ. Sau đó cây đàn được đặt tại Salzburg (Áo). Năm 1973, cây đàn được nghệ nhân Josef Meingast phục chế.

“Đàn piano của Mozart còn cực tốt dù trải qua gần 200 năm”, Meingast nói với hãng tin Reuters lúc đó. Nghệ sĩ dương cầm Nga Alexander Melnikov sẽ có buổi biểu diễn nhạc Mozart bằng chính cây đàn cổ này vào ngày 7.11.

Đ.T

>> Trình diễn bản nhạc mới tìm thấy của Mozart
>> Thêm lợi ích của việc nghe nhạc Mozart
>> Giả thuyết mới về cái chết của Mozart
>> Mozart chết vì thiếu vitamin D?
>> Mozart và tango & những điệu múa Latin
>> Chuối cũng cần… Mozart
>> Yoo Ye-eun: “Thần đồng Mozart” của Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.