Độc hành - Thơ của Trần Vạn Giã

15/11/2015 04:00 GMT+7

Mùa thu nắng mỏng bên sông Thời gian cũng đã chất chồng thời gian Khói rơm bay ở đầu làng Áo ai trắng bến đò ngang cuối chiều

Mùa thu nắng mỏng bên sông
Thời gian cũng đã chất chồng thời gian
Khói rơm bay ở đầu làng
Áo ai trắng bến đò ngang cuối chiều

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh
Võng trưa mẹ đọc câu Kiều
Lòng tôi từ đó dặt dìu câu thơ
Thôi em sương khói hai bờ
Người đi không hẹn đừng chờ nhất duyên
Trăng quê chênh chếch ngoài hiên
Người xưa nay cũng xa miền cỏ xanh
Lằn ranh sợi chỉ mong manh
Cuối cùng tôi kẻ độc hành đêm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.