Đôi dòng với thành phố tuổi thơ

24/01/2020 04:00 GMT+7

Những căn nhà như rút ra từ giấc mộng trẻ thơ Giấu sau những rừng thông xanh thắm Tường vi dại trong những vườn yên lặng Thành phố như vừa tỉnh lại vừa mơ

Buổi chiều cơn mưa ập đến bất ngờ
Tất cả vụt trở nên huyền diệu
Niềm rung cảm thoáng chút gì khó hiểu
Chợt dịu dàng thấm đượm tim ta

Em đến từ đâu…Những giấc mơ…Hương những mùa hoa
Em mỉm cười đi em. Mùa đẹp về rồi đấy
Nắng hiền thảo như chưa bao giờ hiền thảo vậy
Những cơn mưa rồi vô cùng âm vang

Tôi đi bên em với đóa hồng vàng
Ban mai trong ngần mối tình thứ nhất
Bao năm tháng bao dặm đường để trở về hạnh phúc
Bao năm tháng tháng bao dặm đường…Thành phố tuổi thơ tôi…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.