Em về đi, chim hót! - Thơ của Tần Hoài Dạ Vũ

03/01/2021 07:22 GMT+7

Em lại về trong hơi gió mùa đông Trời se lạnh, ngày chùng, lòng anh lạnh Có ánh mắt nào trên đường lấp lánh Để anh nhớ em, mắt ngọc, cánh chim hiền

Em về đi trong giấc mộng đầu tiên
Khi em là cơn gió lành của đời anh dâu bể
Em là hương mai hay nắng chiều vàng lệ
Bao ân tình cao quý của ngày xanh

Có vì sao nào rơi trong mắt yên lành
Chiếc lá nhỏ ru ai mà dịu dàng tiếng bấc
Như cơn gió mùa vừa đậu xuống vai anh rất thật
Anh đợi em về nhuốm lửa hát tình ca

Linh hồn anh mồ côi như đứa trẻ xa nhà
Xin hãy về để anh được úp mặt vào lòng em an ủi
Bao nhiêu cay đắng vinh quang đã tới hồi tàn lụi
Chỉ còn tình ta làm ánh sáng soi đường

Và mắt em dào dạt biển tình thương
Tâm hồn em là giọt rượu của ngày vui ân ái
Em về đi, cho đời ta trẻ lại
Nắng mai thơm tiếng chim hót bên lòng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.