Hành trình lên ngôi Vietnam Idol Kids của Hồ Văn Cường

19/07/2016 11:54 GMT+7

Từ một cậu bé rụt rè, nhút nhát, được khán giả nhớ đến bởi chất giọng dân ca ngọt ngào, chân chất, giờ đây Hồ Văn Cường đã tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Cường là quán quân đầu tiên của Vietnam Idol Kids.


Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình, Hồ Văn Cường đã lấy nước mắt khán giả vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đi hát đám cưới từ năm 10 tuổi để kiếm tiền phụ cha mẹ
Tình cờ biết đến Hồ Văn Cường qua đoạn clip của fan giới thiệu, nữ ca sĩ Phi Nhung đã tìm hiểu hoàn cảnh của cậu bé mê hát và quyết định nhận Cường làm con nuôi, tài trợ toàn bộ học phí cho em
Trong vòng hát với micro, Cường đã gặp một sự cố nhỏ, đó là đang hát thì phải dừng lại vì… nuốt nước bọt. Giám khảo Văn Mai Hương nhận xét: “Cường chỉ có duy nhất một điểm yếu là lúc nào cũng gấp gáp, chưa được tự tin”
Lọt vào top 10, Hồ Văn Cường tích cực chuẩn bị cho những lần đầu của mình: lần đầu bước lên sân khấu lớn, lần đầu biểu diễn trong một chương trình truyền hình trực tiếp… Với bản tính chân quê, quen đi dép và chân không nên Cường đã khóc khi buộc phải mang giày.
Văn Mai Hương đánh giá Cường là một viên ngọc chưa được mài giũa nhưng chắc chắn sau cuộc thi này, cậu bé sẽ tỏa sáng và sẽ là ngôi sao trong tương lai. Vượt qua những lần đầu khó khăn và lạ lẫm, Cường đã khẳng định giọng hát của mình trên sân khấu. Số phiếu bình chọn dành cho Cường cao kỷ lục khi lên đến 82,4%
Đặc biệt với phần thể hiển ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè, giọng ca của Hồ Văn Cường đã lấy đi nước mắt của ba vị giám khảo. Trong một góc khán đài, mẹ Cường âm thầm khóc khi nhìn con trai tỏa sáng trên sân khấu
Dù có giọng hát truyền cảm nhưng Cường vẫn là một viên ngọc thô chưa được mài dũa. Ban giám khảo tận tình chỉ cho em cách lấy hơi, ngắt nhịp và giữ hơi. Nhờ chăm chỉ, Cường tiến bộ từng ngày và trưởng thành hơn trong phong cách biểu diễn
Khi trình diễn ca khúc Bống bống bang bang cùng nhóm nhạc 365, Cường đã khiến khán giả phì cười khi đứng như trời trồng vì quên lời bài hát lẫn điệu nhảy
Trong đêm liveshow 6 diễn ra tối 10.7, Hồ Văn Cường khiến ban giám khảo vỡ òa khi chứng kiến cậu bé hát đám cưới ngày nào nay đã ''lột xác'', thể hiện giọng ca của mình trong một dòng nhạc mới. Như Isaac đã từng nói, phải thử thách bản thân mới biết mình có thể làm được gì và Cường đã chứng tỏ khả năng của mình cho khán giả thấy
Đặc biệt, cậu bé Hồ Văn Cường trong mắt Tóc Tiên là người có “giọng hát giàu cảm xúc, chạm thẳng đến trái tim của người nghe”. Theo Tóc Tiên, Cường cũng là cậu bé cầu tiến và luôn cố gắng khắc phục điểm yếu về kỹ thuật của mình
Việc trải nghiệm và trưởng thành từng ngày qua cuộc thi này là món quà quý giá đối với em. Sẽ vẫn là Hồ Văn Cường khóc nhè, mít ướt, vẫn là Hồ Văn Cường nhút nhát, ít nói nhưng nay đã trưởng thành hơn, can đảm hơn, tự tin hơn khi đứng trên sân khấu ở bất kỳ cuộc chơi lớn nhỏ nào
Dù số phiếu bình chọn cho Hồ Văn Cường trước đêm chung kết thấp hơn so với cô bé Bảo Trân nhưng em vẫn giữ phong độ. Cường đã làm cả khán phòng lặng người với bài hát Bà Năm với sự góp mặt của nghệ sĩ Phi Điểu
Cường ngơ ngác như không tin vào tai mình khi nghe MC Thảo My xướng tên em vào ngôi quán quân Vietnam Idol Kids
Ba mẹ và ban giám khảo đã lên sân khấu chúc mừng cậu bé
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.