Hoa hậu có nụ cười 'chết người' Kiều Khanh tiết lộ cuộc sống ở Mỹ

07/08/2015 14:54 GMT+7

(TNO) Đã 26 năm trôi qua kể từ ngày Kiều Khanh đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam đầu tiên (1989) nhưng khán giả vẫn luôn nhớ đến chị. Hình ảnh cô hoa hậu tóc ngắn có nụ cười 'chết người' vẫn luôn được mọi người yêu mến đến hôm nay dù chị sống và làm việc tại Mỹ.

(TNO) Đã 26 năm trôi qua kể từ ngày Kiều Khanh đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam đầu tiên (1989) nhưng khán giả vẫn luôn nhớ đến chị. Hình ảnh cô hoa hậu tóc ngắn có nụ cười 'chết người' vẫn luôn được mọi người yêu mến đến hôm nay dù chị sống và làm việc tại Mỹ.

Hoa hậu Áo dài đầu tiên VN Kiều Khanh: Những bức ảnh xưa lần đầu công bố 1Kiều Khanh hiện nay vẫn xinh đẹp rạng ngời
Kiều Khanh vẫn xinh đẹp với vóc dáng chuẩn khó chê vào đâu được. Bạn bè Kiều Khanh vẫn luôn ngưỡng mộ vì sự trẻ trung dù con chị đã vào đại học.
Kiều Khanh giờ dành thời gian chăm lo cho cơ sở mới là Nhà dưỡng lão chuyên chăm sóc người già và đại diện cho một công ty Nhật về thuốc tại Mỹ. Dù bận rộn nhưng chị cho biết: “Tôi vẫn đam mê và giữ tiệm làm đẹp cho đời, nhất là làm tóc, sở trường ngày xa xưa của tôi. Vai trò “cầm trịch” chuyên mục Sức khỏe và thẩm mỹ trên đài SBTN tôi vẫn yêu mến”. Nói về bí quyết làm đẹp, Kiều Khanh bật mí: “Tập thể thao chính là bí quyết của tôi”.
Hoa hậu Áo dài đầu tiên VN Kiều Khanh: Những bức ảnh xưa lần đầu công bố 17Kiều Khanh lúc đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam 1989
Hỏi chị về cuộc sống sau những bộn bề lo toan, chị nói: “Tôi giờ coi như tạm ổn, công việc tiến triển tốt đẹp. Tôi đi làm về nấu ăn và lo cho các con. Con cái lớn hết rồi nên tôi cũng đỡ mệt và lo. Thời gian còn lại tôi cũng muốn chăm sóc bản thân mình nhiều hơn ngày xưa một chút. Nếu sắp xếp mọi chuyện, năm nay tôi sẽ về Việt Nam thăm nhà”. 
Chị cũng cho biết thêm con trai lớn giờ đã vào đại học tại Mỹ và đang học hè tại Anh. Con gái năm nay vào Đại học Berkeley (Mỹ). “Chỉ còn con trai út năm nay vào lớp 10. Tôi cảm nhận mình may mắn khi có những đứa con ngoan và học giỏi. Đó là niềm hạnh phúc và an ủi lớn nhất của tôi bây giờ”, Kiều Khanh kể về các con.
Khi gửi cho chúng tôi những bức ảnh ngày xưa, chị nói: “Tôi quý lắm những tấm ảnh ngày ấy. Đó là kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời nên tôi luôn giữ cẩn thận. Cảm ơn mọi người đã luôn nhớ đến Hoa hậu Áo dài Kiều Khanh của ngày nào”.
Hoa hậu Áo dài đầu tiên VN Kiều Khanh: Những bức ảnh xưa lần đầu công bố 20Kiều Khanh và các con
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.