Hội phết Phú Thọ vỡ trận, nhiều hình ảnh bạo lực

28/02/2018 18:51 GMT+7

Hình ảnh bạo lực vẫn diễn ra tại lễ hội phết Hiền Quan năm 2018, mặc dù ban tổ chức đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn.

Chiều nay, 28.2 (tức 13 tháng giêng), lễ hội Phết tại xã Hiền Quan thuộc huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã diễn ra. Mặc dù ban tổ chức đã có nhiều nỗ lực nhưng không thể ngăn hàng nghìn người ùa vào khu vực thi đấu cướp phết.
Địa điểm tổ chức cướp phết là khu vực ruộng rộng khoảng 1000 m2, được căng dây xung quanh. Theo quy định, sẽ có 3 quả phết và 3 quả chúi được đưa từ đình làng ra sân để cho hai đội (mỗi đội có 100 thanh niên) tranh nhau. Đội nào (hoặc cá nhân) mang được quả phết hoặc quả chúi ra bên ngoài khu vực căng dây sẽ là người chiến thắng.
Ban tổ chức đã bố trí hàng trăm chiến sĩ công an, dân quân tự vệ nhưng không thể ngăn được hàng nghìn người dân từ tứ phía ùa vào khu vực sân đấu. Trong lúc tranh phết, nhiều thanh niên không giữ được bình tĩnh đã xô xát với nhau. Đặc biệt, khi quả phết thứ 3 được cướp đi, hai nhóm thanh niên của hai đội đã xảy ra va chạm và chỉ vãn hồi khi có mặt của lực lượng chức năng.
“Riêng xã chúng tôi đã huy động hơn 100 thành viên vào ban tổ chức để bảo đảm an ninh. Có hàng nghìn người về chơi hội phết Hiền Quan và với con số lớn như vậy thì không thể tránh khỏi cảnh xô đẩy nhau. Chúng tôi tăng cường lực lượng cố gắng ngăn chặn đánh nhau còn xô sát thì không tránh khỏi”, ông Bùi Văn Thanh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết.
“Năm nay, tôi may mắn cướp được quả phết thứ hai, những năm trước tôi có đi nhưng không có được may mắn này. Quả phết này sẽ được mang về nhà để cho họ hàng đến xem”, anh Phan Văn Cường (xóm 1 xã Hiền Quan) cho biết.
Dưới đây là những hình ảnh về lễ hội Phết tại xã Hiền Quan chiều nay, 28.2:
3 quả phết và 3 quả chúi được làm lễ tại đình làng trước khi đưa ra sân cho thanh niên cướp Ảnh Thu Hương
Ban tổ chức đã bố trí rất đông lực lượng an ninh nhưng không thể ngăn nổi dòng người ùa xuống sân Ảnh Thu Hương
Sau lượt cướp phết đầu tiên, nhiều thanh niên ngồi sẵn ở vị trí đặt phết để đợi quả phết thứ 2 Ảnh Thu Hương
Cụ chủ từ đình làng sau khi mang phết ra giữa sân đã được người thân bế trở lại để tránh va chạm với các thanh niên lao vào cướp phết Ảnh Thu Hương
Khi quả phết được đặt xuống, ngay lập tức hai đội đã dàn thế trận để tạo lợi thế Ảnh Thu Hương
Các thanh niên ở phía xa được kiệu và trèo thẳng lên đầu, vai của người khác trong vị trí có phết Ảnh Thu Hương
Nhiều người bị chân, tay văng vào mặt Ảnh Thu Hương
Quả phết được các đội ném dần về một phía của sân Ảnh Thu Hương
Phết được ném xuống ruộng bèo, các đội đã cử người đón lõng sẵn Ảnh Thu Hương
Nhiều thanh niên đuối sức phải ra ngoài nghỉ để đồng đội vào tiếp viện Ảnh Thu Hương
Khu vực sân cướp phết nhanh chóng biến thành ruộng bùn, nhiều người bỏ lại giày, dép khi đi cướp phết Ảnh Thu Hương
"Tôi nằm ở dưới bùn và đã ôm được phết nhưng không thể giữ được vì có người moi ra. Tuy không cướp được phết nhưng được sờ vào cũng đã là may mắn", một người dân cho biết Ảnh Thu Hương
Đám đông lao vào nhau cướp phết khiến nhiều người bị ngã phải nhờ tới sự trợ giúp Ảnh Thu Hương
Anh Phan Văn Cường sau khi cướp được quả phết thứ 2 đã ôm chặt và chạy thật nhanh về nhà để tránh bị cướp lại Ảnh Thu Hương
Với người dân Hiền Quan việc cướp được phết không chỉ là may mắn của một thành viên mà còn của cả xóm, làng Ảnh Thu Hương
Sau 3 quả phết, 3 quả chúi được vứt cùng một lúc và nhanh chóng được cướp đi Ảnh Thu Hương
Ngay sau khi cướp phết xong, hàng trăm thanh niên đã tràn xuống ao cá để tắm rửa Ảnh Thu Hương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.