Khép lại live show Trịnh Nam Sơn

02/12/2012 04:03 GMT+7

Sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, live show Trịnh Nam Sơn - Con đường màu xanh đã khép lại tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM đêm 30.11.

Đúng như những gì anh đã chia sẻ trước đó, sân khấu không có những hiệu ứng, dàn dựng vốn thường thấy trong các live show. Chương trình của Trịnh Nam Sơn chỉ có âm nhạc và những lời chia sẻ tâm tình của người ca sĩ - nhạc sĩ đa sầu đa cảm này. Thưởng thức hơn 15 ca khúc của anh, có cảm giác âm nhạc của Trịnh Nam Sơn thật buồn và nuối tiếc một điều gì đó trong tình yêu. Đôi khi cũng có một vài giai điệu rộn ràng vang lên nhưng nội dung vẫn buồn man mác. Có lẽ như lời anh từng chia sẻ, con đường âm nhạc của  anh là những chuỗi ngày lận đận và nghiệt ngã. Vốn liếng của ngày anh đặt chân đến Mỹ là một tay chơi guitar nghiệp dư nên để vươn lên trên xứ người, anh đã  phải rất vất vả học sáng tác và hòa nhạc để năm 1986 tốt nghiệp hạng danh dự. Ngoài những ca khúc anh thể hiện trong chương trình như Quên đi tình yêu cũ, Con đường màu xanh, Về đây em, Gọi tình yêu thương, Nhớ (hát cùng Hồng Nhung)... anh còn trổ tài thổi saxophone và chơi guitar. Khách mời trong live show còn có Mỹ Linh, Nam Khánh.

Khép lại live show Trịnh Nam Sơn
Khánh Hà và Trịnh Nam Sơn trong đêm 30.11

Tin, ảnh: Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.