Không đề - Thơ của Ngô Thế Oanh

12/02/2021 20:30 GMT+7

Những bầy chim đêm chúng ngủ thế nào Mà tinh mơ đã gọi nhau ríu rít Những ngọn gió khởi đi từ đâu Mà sớm mai đã rười rượi mát

Còn anh đã suốt đêm thao thức
Mong tìm ra câu thơ đầu tiên
Nhưng thơ vẫn tránh xa lẩn khuất
Ngay trong mơ còn mãi đi tìm

Những câu thơ như trò chơi ú tim
Ngỡ thoáng hiện vụt đã bay biến mất
Chỉ bầy chim luôn vô tư ríu rít
Có lẽ nào chúng đang nhắc về em
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.