"Khúc hát yêu đời" của "chàng" nhạc sĩ tuổi 80

16/04/2009 23:17 GMT+7

Năm 2009, nhạc sĩ Hồ Bông bước vào tuổi 80 với nhiều niềm vui: ngày 3.2, ông được trao Huy hiệu 60 tuổi Đảng; ngày 3.3, được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM trao giải Nhạc sĩ cao tuổi nhất có sáng tác về bộ đội biên phòng và vào đêm 26.4 tới tại Nhà hát TP.HCM sẽ diễn ra chương trình Hồ Bông - Khúc hát yêu đời...

Mái tóc trắng như bông, cặp mắt tinh anh sau cặp kiếng lấp lóa và chuỗi cười sang sảng - đó là nhạc sĩ Hồ Bông. Ở ông luôn toát lên vẻ thô mộc, hào sảng đặc sệt Nam Bộ. Là một "đại lão nhạc sĩ" ở phía Nam, dù tuổi cao nhưng ông vẫn không chịu ngồi yên một chỗ. Mỗi dịp Hội m nhạc TP.HCM tổ chức đi thực tế là ông xung phong đi đầu, mà ông đã đi là chắc chắn có tác phẩm, đó là những Đêm Cái Bè, Trở lại Côn Đảo, Hát về chốt của tôi, Đàn sếu bay qua đây...

Ông liên tục xuống Cà Mau, lên Tây Nguyên, về Cần Giờ... với những đêm dài thức nhậu rượu đế với dân sở tại và sáng tác tại chỗ mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi... Ở Sài Gòn, hầu như trưa nào Hồ Bông cũng chạy xe đạp điện đến Câu lạc bộ Nghệ sĩ (81 Trần Quốc Thảo, Q.3) lai rai với bạn hữu. Rất nhiều người quen ở đây đã được ông tặng những bài thơ ứng tác tại chỗ. Riêng với phái đẹp, lúc nào Hồ Bông cũng tỏ ra rất ga-lăng, hào hoa. Lúc cao hứng ông còn đọc thơ bằng tiếng Pháp. Và bài hát mà "ca sĩ" Hồ Bông rất thích thể hiện là Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao...

Hồ Bông sinh năm 1930 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Tham gia cách mạng từ tuổi thiếu niên, gia nhập Vệ quốc đoàn năm 18 tuổi. Năm 1954, tập kết ra Bắc, học trường m nhạc Việt Nam, sau khi tốt nghiệp được giữ lại giảng dạy lý thuyết âm nhạc. Năm 1961, ông sang Liên Xô tu nghiệp; về nước tiếp tục công tác trong lĩnh vực văn nghệ. Năm 1976, là giám đốc đầu tiên của Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen. Hiện ông nghỉ hưu tại TP.HCM. Tác phẩm: Nhớ (CD 12 ca khúc), Ca khúc Hồ Bông (CD 15 ca khúc), Khi anh nhìn em (tập thơ in chung 3 người - NXB Văn học).

Hào hoa là thế nhưng Hồ Bông rất thương yêu vợ, cũng là một người hoạt động nghệ thuật nổi tiếng: NSƯT Thanh Trì. Hai người đã gặp nhau vào những năm 1960 - 1961 khi cùng học lớp chuyên tu tiếng Nga tại Gia Lâm, Hà Nội trước khi qua Liên Xô học âm nhạc. Cô gái gốc Đức Phổ - Quảng Ngãi đã "hạ gục" chàng trai quê Sa Đéc, Đồng Tháp trên đất Bắc. Ở nước ngoài, hai người học chung Nhạc viện Quốc gia Kiev - Ukraine. Năm 1964 Hồ Bông về nước trong khi Thanh Trì còn phải học tiếp 3 năm. Trong năm này, Thanh Trì về phép, thế là Hồ Bông rủ rê Thanh Trì đến quận Đống Đa (Hà Nội)... đăng ký kết hôn. Sau đó, nàng trở lại Liên Xô. Khi Thanh Trì tốt nghiệp, về nước và dạy ở Nhạc viện Hà Nội thì ông chồng hào hoa đang tay đàn, tay súng ở chiến trường miền Nam. Phải đến năm 1974, cặp vợ chồng nghệ sĩ này mới trùng phùng...

Đêm ca nhạc Hồ Bông - Khúc hát yêu đời sắp tới, chàng 80 tuổi và nàng - người có giọng hát cao vút ngày nào - nay đã 75 tuổi nhưng nhất quyết lên sân khấu để hát Bóng cây Kơ nia (thơ Ngọc Anh, nhạc Hồ Bông - cùng tên với bài hát do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc), bởi vì: "Em phải hát lại bài hát của anh!".

Nói về đêm nhạc này, "đại lão nhạc sĩ" tâm sự: "Từ năm ngoái, tôi đã muốn thực hiện một chương trình cuối đời trước khi qua... bên kia thế giới. Làm không phải để khoe khoang mà chỉ để cám ơn đời".

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.