Lê Bình tiếp tục "nghèo khổ"

08/10/2008 23:50 GMT+7

Diễn viên Lê Bình nổi tiếng quá xá mà sao than thở hoài vậy? Hóa ra anh bị "cái số" nghèo khổ đeo đẳng từ kịch tới phim.

Mới đây đạo diễn mời anh vô bộ phim Hoa ngũ sắc đóng vai một người đàn ông bị vợ bỏ, làm nghề sửa xe đạp, nghèo, sinh quạu quọ, nhậu nhẹt, đánh con, nhưng may thằng con thương cha, biết cha đang khổ, vẫn chăm sóc cha. Vậy đó, cứ mấy kiểu nhân vật ấy làm "chết đời" Lê Bình, nhưng khán giả thì thương anh lắm, anh đi đâu cũng “bị” xin hình và chữ ký. Lê Bình còn là tác giả của nhiều vở kịch, mà dù có ráng lựa vai cho mình ra sao thì cuối cùng cũng bị đạo diễn giao một vai khổ sở.

Hai vai mới nhất trong vở Nhà trọ tình yêu (ông Hai Bi - ảnh) và Kính thưa ô-sin (ông Tư) thì Lê Bình được giàu nhưng lại góa vợ sớm. Vậy mà Lê Bình lại quá vui, vì mỗi suất diễn đều được khán giả vỗ tay liên tục.

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.