Lời của một tia chớp - Thơ của Trần Hoàng Thiên Kim

31/05/2020 06:00 GMT+7

Thênh thang đường trời Thênh thang chớp Thênh thang đường em Về anh

Đêm ngợp
Những dải mây khát mưa mơn man gió thét
Vần vũ ngựa hoang phía chân trời

Muốn bay về nơi có con thuyền mây
Hái một quả đào tiên thượng uyển
Chàng Cuội nhớ màu môi, Hằng Nga về lỡ chuyến
Thắp ánh sáng chớp trong triệu triệu hoang tàn.

Đêm rất thật đêm. Đêm rẽ chuyến lỡ làng
Mưa rất đằm sâu, mưa về ướt tóc
Xin đừng đón đưa, em làm kẻ hành khất
Để được phiêu lưu nốt quãng đường trần...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.