Ngạc nhiên - Thơ Hồ Huy Sơn

27/12/2015 05:00 GMT+7

Trước một con đường bằng phẳng, mình không thể không ngạc nhiên Ngạc nhiên trước những cái bắt tay bịn rịn Ngạc nhiên trước những nụ cười đầy cảm kích Ngạc nhiên khi bông hoa có thể thắm mãi không tàn

Trước một con đường bằng phẳng, mình không thể không ngạc nhiên
Ngạc nhiên trước những cái bắt tay bịn rịn
Ngạc nhiên trước những nụ cười đầy cảm kích
Ngạc nhiên khi bông hoa có thể thắm mãi không tàn

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh
Có rất nhiều người bình thản trước nỗi đau
Lại có những người chưa một lần biết về vết xước
Ngạc nhiên bởi những điều biết trước
Mình đang tồn tại cũng là một điều ngạc nhiên!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.