Người áo lụa - Thơ của Phan Văn Thịnh

22/11/2015 04:00 GMT+7

Vẩn vơ chiều qua phố vắng Thuyền trăng lẽo đẽo theo về Dáng ai chòng chành hương nắng Chiều lên rười rượi bên tê

Vẩn vơ chiều qua phố vắng
Thuyền trăng lẽo đẽo theo về
Dáng ai chòng chành hương nắng
Chiều lên rười rượi bên tê

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Đường chừ không dài không ngắn
Lá me cứ xoáy giữa lòng
Mắt người lướt qua quá vội
Mỗi chiều ngược lối Kim Long.
Về đây hỏi người hôm ấy
Thuyền trăng - ai cắm giữa trời
Chỉ ta - thương người áo lụa...
Thương người má thắm hồng môi.
Gặp em đêm huyền thanh khiết
Mắt trong như bát nước đầy
Thẹn thùng em cười chẳng nói
Nghe buồn không cánh mà bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.