Người cha viễn xứ - Thơ của Trần Công Minh

21/05/2017 06:00 GMT+7

Ai đi xuôi ngược trùng dương Cha tôi gửi chút nhớ thương theo về Ngại ngùng xa lắm đượng quê Cha già chân yếu… có về được không?

Cha già như nắng ven sông
Như lời kinh nguyện, dặm hồng theo con
Cha già lòng dạ sắt son
Mà thân gầy yếu có còn bao lâu
Cha từng đi suốt biển dâu
Đêm dài viễn xứ chạnh sầu cố hương

Cha ơi cây nhãn sau vườn
Ngày mai hoa nở... phố phường không cha
Lời con đau vọng sơn hà
Lời kinh cầu cũng lời sa mạc buồn!

Ai đi xuôi ngược trùng dương
Đêm nay lạnh lắm nhớ thương quê nhà
Đường về quê nội còn xa
Ai người viễn xứ mặn mà cố hương.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.