Nhà sưu tập tranh Lê Thái Sơn đột ngột qua đời

27/07/2012 09:54 GMT+7

(TNO) Nhà sưu tập tranh Lê Thái Sơn đã từ trần vào khoảng 23 giờ tối 26.7 trong sự bàng hoàng của người thân và bạn bè.

Chia sẻ với Thanh Niên Online, chị Thanh Nga, vợ của nhà sưu tập tranh Lê Thái Sơn cho biết: “Anh Sơn bị đột quỵ ngay gần nhà, được hàng xóm phát hiện nhưng đã qua đời tại nhà của người hàng xóm trước khi được đưa vào bệnh viện”.

Chị cũng cho biết chồng mình bị bệnh tim đã lâu nhưng rất ít chịu đi khám chữa.


Nhà sưu tập tranh Lê Thái Sơn trong một buổi đấu giá tranh ở Singapore - Ảnh: Facebook nhân vật

Trưa nay (27.7), linh cữu của nhà sưu tập tranh Lê Thái Sơn sẽ được gia đình đưa về quê hương Ninh Bình để làm ma chay và an táng.

Sáng nay, một số bạn bè, người thân đã đến nhà riêng cũng là phòng tranh của Lê Thái Sơn tại số 92/30 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM để tiễn đưa anh.

Trước đó, theo nhà thơ Lý Đợi, khoảng 15 giờ hôm qua (26.7), Lê Thái Sơn vẫn còn ngồi cà phê tại nhà cùng một số người bạn, bàn bạc sẽ cùng nhau đi Singapore dự đấu giá tranh.

Lê Thái Sơn sinh năm 1968, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Hóa, rồi trở thành một doanh nhân thành đạt và rất yêu hội họa.

Anh đã có 15 năm sưu tập tranh, chủ yếu là ký họa chiến tranh và tác phẩm hội họa thời chiến.

Bộ sưu tập mà anh để lại có khoảng 500 tác phẩm.

Thông tin nhà sưu tập tranh Lê Thái Sơn qua đời đã nhanh chóng được bạn bè của anh chia sẻ trên mạng xã hội.

Rất nhiều người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật đã thể hiện sự bàng hoàng, tiếc thương cho một nhà sưu tập tranh luôn hết lòng vì các tác phẩm hội họa.

“Bàng hoàng nghe tin một người bạn, một người anh vừa đột quỵ, qua đời - nhà sưu tập tranh trẻ tuổi Lê Thái Sơn. Cuộc sống mong manh quá! Mới mấy tuần trước hai anh em còn ngồi hàn huyên cả ngày chuyện ảnh, tranh, chuyện đời..., còn uống bù khú với nhau, vậy mà... Yên nghỉ anh nhé!”, (nhiếp ảnh gia Na Sơn)

“Vĩnh biệt Lê Thái Sơn, một nhà sưu tập không chỉ biết có mua và bán tranh, mà còn thực sự quan tâm đến nghệ thuật. Một người sẵn sàng tham gia vào các thảo luận về chính công việc và niềm yêu thích của mình…”, (họa sĩ - giám tuyển Nguyễn Như Huy)

Thiên Hương

>> Nhà sưu tập trứ danh và những kỷ lục
>> Đại hội những nhà sưu tập tem TP.HCM
>> Ngủ quá ít dễ bị đột quỵ
>> Insulin không gây đau tim, đột quỵ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.