Nhà văn sinh viên

19/08/2018 07:00 GMT+7

Chiều 19.8 tại TP.Cần Thơ, tác giả trẻ Hoàng Khánh Duy (hội viên Hội Nhà văn TP.Cần Thơ, ảnh) có buổi ra mắt sách ấn tượng với tác phẩm mới Hoàng hôn màu đỏ do Alphabooks và NXB Văn học ấn hành.

Đây là tuyển tập truyện ngắn, tái hiện lại những mảnh đời trôi nổi của những con người ở miền Tây Nam bộ, gồm 14 truyện, tuy cuộc đời ngã rẽ thăng trầm khác nhau, nhưng vẫn luôn giữ trọn trong mình sức sống, niềm tin vào tương lai, vào tia sáng dù chỉ le lói như ánh hoàng hôn phía trước.
Chỉ mới 21 tuổi, bằng giọng văn mộc mạc của người dân vùng quê, Khánh Duy đã mang đến những câu chuyện đầy màu sắc của cuộc sống. Sau tập tuyện Triền sông con nước vơi đầy in năm 2017, Hoàng Khánh Duy tiếp tục với Hoàng hôn màu đỏ và sắp tới là Lưng chừng nỗi nhớ, Cỏ dại. Anh trở thành một cây bút “hiện tượng lạ” ở Cần Thơ khi là sinh viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.