Những ngọn sóng tỏa hương - Thơ của Trần Mai Hường

13/07/2014 03:00 GMT+7

Một sớm qua Gạc Ma Lật sóng tìm quá khứ Thềm lục địa đây rồi Ngày Trường Sa bầm đỏ

Một sớm qua Gạc Ma
Lật sóng tìm quá khứ
Thềm lục địa đây rồi
Ngày Trường Sa bầm đỏ

 Những ngọn sóng tỏa hương - Thơ của Trần Mai Hường
Minh họa: Văn Nguyễn

Nỗi đau nào khép cửa
Nỗi đau nào cài then
Ngọn gió thiêng vuốt biển
Biển cúi mình trang nghiêm

Khói nhang trùm mộ sóng
Đặc quánh những tầng buồn
Tiếng vọng từ sâu thẳm
Se thắt lòng đại dương

Với anh - người chiến sĩ
Tổ quốc giữa tim mình
Tượng đài là lũy thép
Của tấm lòng kiên trung

Nơi các anh ngã xuống
Máu đã thắm san hô
Anh linh hòa sóng biếc
Cứ tỏa hương từng giờ 

 Trần Mai Hường

>> Huế chiều - Thơ của Ngô Minh
>> Em là chiếc bình cắm hoa bất tử - Thơ của Ngô Minh
>> Biển ơi - Thơ của Ngô Minh
>> Người lính già trước biển - Thơ của Ngô Minh
>> Hà Nội hương" - Thơ của Ngô Minh
>> Thu gọi" - Thơ của Ngô Minh
>> Lục bát sông Hàn" - Thơ của Ngô Minh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.