Niềm vui đầu xuân của NSND Kim Cương

24/02/2015 06:00 GMT+7

Đầu xuân Ất Mùi, NSND Kim Cương có niềm vui lớn. Bà được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghé thăm và chúc tết. Trước đó, bà đã trao tặng 700 triệu đồng đến 150 anh em nghệ sĩ.

Đầu xuân Ất Mùi, NSND Kim Cương có niềm vui lớn. Bà được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghé thăm và chúc tết. Trước đó, bà đã trao tặng 700 triệu đồng đến 150 anh em nghệ sĩ.

NSND Kim Cương là Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em khiếm thị, mồ côi TP.HCM nhiều năm liền. Bà nói: “Tết năm nay là cái tết có ý nghĩa đối với tôi, vì tôi đã thực hiện được niềm ấp ủ bao nhiêu năm trời là lo được cho những nghệ sĩ đã rời sân khấu. Tôi cũng là người rời sân khấu nên tôi hiểu nỗi lòng của anh em”.
Một nguyện vọng bà đã đề đạt với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là mở rộng Viện Dưỡng lão TP.HCM để thêm chỗ cho nhiều nghệ sĩ khác tá túc. Mười mấy năm nay, Viện Dưỡng lão chỉ có 20 phòng, chứa được 20 người là quá ít, trong khi còn rất nhiều nghệ sĩ cần nơi nương tựa và chăm sóc như nghệ sĩ Ngọc Hương, Kim Giác, Mai Lan, Diệu Hiền...
Bà còn kiến nghị Chủ tịch nước xem xét lại tiêu chí phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, vì nhiều nghệ sĩ tuy không có huy chương vàng do không tham gia các cuộc thi nhưng bản thân họ rất xông xáo với nghề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.