Nô nức hội gò Đống Đa

07/02/2011 21:30 GMT+7

“Đống Đa xưa bãi chiến trường Ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò Mùng 5 Tết trận thắng to Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân…”

Câu thơ từ xưa truyền đến ngày nay, như nhắc lại cho mỗi thế hệ con cháu về chiến tích lẫy lừng, chiến thắng gò Đống Đa vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789) của người anh hùng áo vải Quang Trung.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân hội gò Đống Đa được tổ chức vào mùng 5 tháng giêng âm lịch hằng năm, và là một trong những lễ hội thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân thủ đô, và nhân dân các tỉnh thành lân cận.

Năm nay, hội gò Đống Đa được tổ chức nhằm tưởng nhớ 222 năm vua Quang Trung đánh tan 20 vạn quân Thanh, giải phóng thành Thăng Long, tại khu di tích gò Đống Đa.

Dưới sự trình diễn của những nghệ sĩ đến từ nhà hát chèo Hà Nội, hình ảnh cách đây 222 năm được tái hiện sinh động.

Những hình ảnh về lễ hội gò Đống Đa, diễn ra ngày mùng 5 Tết (7.2) do PV Thanh Niên Online ghi lại:

 
Hội gò Đống Đa năm nay thu hút đông đảo người dân Hà Nội và các tỉnh, thành đến tham dự


Người hành lễ tỏ lòng tôn kính bên tượng đài vua Quang Trung


Khăn áo chỉnh tề, đúng 7 giờ sáng, đoàn rước tiến về tượng đài vị vua áo vải


Ai cùng hào hứng, phấn khởi


Đoàn rước kiệu vua vào khu vực gò Đống Đa


Người dân đến xem hội đông nườm nượp

 
Trống giục ba quân sẵn sàng giết giặc cứu nước


Tái hiện cảnh luyện tập võ nghệ trước khi ra trận


Trích đoạn chèo “Ngọc Hân công chúa” tái hiện mối tình giữa người anh hùng áo vải và công chúa Ngọc Hân

 
Hình ảnh vua Quang Trung trong vở chèo do các nghệ sĩ Nhà hát chèo Hà Nội thể hiện


Gánh hoa Ngọc Hà được tái hiện trong lễ hội


Trẻ em háo hức xem hội

Ngọc Thắng - Lê Quân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.