Phác thảo chiều - Thơ của Đặng Thiên Sơn

28/06/2020 05:14 GMT+7

Những nét cọ dở dang trên toan trắng Không làm mùa hạ bớt oi nồng Cuộc tình xưa như cổ tích Vẽ hoài vẫn không xong…

Em như cơn mưa băng qua mùa khát
Ngập ta một đoạn đường
Mỏng manh như bong bóng 
Cầu vồng trong mắt sâu

Chiếc bình và những bông hoa màu tím
Con mèo đã làm đổ 
Loang cả căn phòng mảnh sắc thủy tinh

Chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra
Riêng chuyện chúng mình yêu nhau 
Dường như ngoại lệ
Nhiều năm vẫn cứ lòng vòng

Căn phòng ngập hoa và sách
Những bức tranh
Và những phím đàn…

Buổi chiều già dần theo bóng nắng
Em ngồi căng lại mảnh toan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.