Phim trường Kong: Skull Island hút khách

15/04/2017 15:35 GMT+7

Ngày đầu (15.4) phim trường Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) mở cửa đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tới tham quan.

Vượt hơn 1 km, qua nhiều hang động xuyên thủy bằng thuyền, chúng tôi được tận mắt chứng kiến “làng thổ dân”, nằm biệt lập giữa núi rừng hùng vĩ. Tại đây, gần 50 căn nhà thổ dân đã được phục dựng, kết hoàn toàn bằng tre nứa. Đan xen các ngôi nhà là bếp trát bằng đất và chiếc thuyền mô hình có súng ngắm. Đầu lối vào làng, thổ dân đứng thành hàng, tay cầm gậy như người canh giữ làng khiến nhiều du khách hết sức thích thú.
Hàng nghìn du khách xuống bến thuyền Tràng An để vào thăm phim trường Ảnh Minh Hải
Chị Lê Thị Lan (du khách Hà Nội) cho biết: "Tôi đã xem phim Kong: Skull Island trên rạp, nhưng khi biết phim trường mở cửa cho du khách tham quan, tôi hết sức tò mò nên đưa cả gia đình đến đây. Thật sự bất ngờ, vì giữa rừng lau lách nằm giữa dòng sông lại xuất hiện một làng thổ dân có đầy đủ nhà, bếp, cổng vào làng… cùng các cư dân nữa chứ. Rất sinh động".
Còn anh Nguyễn Mạnh Hùng (du khách đến từ Huế) cho biết, phim trường Kong: Skull Island đem lại cảm giác rất thiên nhiên. “Vào đó như lạc vào thế giới cổ tích mà chỉ còn thấy trong phim ảnh. Quả là một chuyến đi lý thú. Danh thắng Tràng An đẹp, phim trường Kong: Skull Island quá ấn tượng ”, anh Hùng nói.
Những hình ảnh chúng tôi ghi lại tại "làng thổ dân" vào ngày 15.4:
Lối vào "làng thổ dân" Ảnh Minh Hải
Du khách thích thú chụp ảnh với các "cư dân" của làng Ảnh Minh Hải
"Tù trưởng" trong ngôi lều của mình Ảnh Minh Hải

Những sinh hoạt thường nhật ở "làng thổ dân" được người dân địa phương tái hiện hết sức sinh động Ảnh Minh Hải
Một phần bối cảnh trong trường quay được tái hiện Ảnh Minh Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.