RockStorm7 chinh phục 10,000 rock fan miền Tây

06/01/2015 10:43 GMT+7

Với 10.000 khán giả cùng sự nhiệt huyết, niềm đam mê cũng như tình yêu rock cháy bỏng, các rock fan Cần Thơ đã góp phần làm nên một show diễn tuyệt vời trong những ngày đầu năm.

Với 10.000 khán giả cùng sự nhiệt huyết, niềm đam mê cũng như tình yêu rock cháy bỏng, các rock fan Cần Thơ đã góp phần làm nên một show diễn tuyệt vời trong những ngày đầu năm.

Sau Sài Gòn, điểm dừng chân tiếp theo của hành trình MobiFone RockStorm7 – Hào khí Đông A là thủ phủ miền Tây, thành phố Cần Thơ xinh đẹp và hiếu khách. Chương trình diễn ra vào đúng dịp Tết Dương lịch như một món quà ý nghĩa mà BTC dành tặng khán giả Cần Thơ nhân dịp đầu năm mới. 10,000 khán giả là con số quá ấn tượng mà thành phố Cần Thơ đã đáp lại tấm thịnh tình của BTC RockStorm.
RockStorm7 chinh phục 10,000 rock fan miền Tây
10 ngàn rockfan Cần Thơ đã tạo nên một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các ban nhạc
Luôn cháy hết mình với mỗi phần trình diễn, thường xuyên gọi to tên các ban nhạc, sẵn sàng hòa theo từng câu hát quen thuộc và hoàn toàn buông thả cơ thể vào các giai điệu rực lửa, các rock fan Cần Thơ đã tạo nên một nguồn động lực to lớn giúp các rocker có một đêm thăng hoa và bùng nổ.
Tiếp tục giữ vai trò mở màn đêm bão, không cần nhiều thời gian để khởi động, Parasite đã nhanh chóng vào guồng ngay từ những phần trình diễn đầu tiên. Sau lời chào mạnh mẽ và ấn tượng với Save me, nhóm một lần nữa mang đến hai bản cover rất chất là La isla bonita và Happy. Đan xen giữa các phần trình diễn máu lửa là một Lối đầy chiêm nghiệm và sâu sắc. Bài dân ca Trống cơm quen thuộc được cất lên sau đó cũng mang đến những giây phút thú vị cho các rock fan. Cuối cùng, Stand alone khép lại phần trình diễn của Parasite tại Cần Thơ.
RockStorm7 chinh phục 10,000 rock fan miền Tây
Cần Thơ là chặng cuối của Parasite trong hành trình RockStorm năm nay
Tiếp nối đêm nhạc là nhóm Hạc San. Ở lần đầu tiên góp mặt trong bão rock, nhóm đã cho thấy một sự tự tin đáng nể dù phải đứng cạnh nhiều đàn anh. Càng đi sâu, Hạc San chơi càng hay, càng thuyết phục. Đến với Cần Thơ, tiếng trống mạnh mẽ của Y Vol, tiếng guitar quyến rũ của Dzũng Trần, tiếng keyboard đầy ma mị của Yên Lâm, tiếng bass chắc chắn của Thắng Trần cùng giọng hát giàu nội lực của Jean Paul Blada đã hoàn toàn chinh phục các khán giả nơi đây.
RockStorm7 chinh phục 10,000 rock fan miền Tây
Càng vào những show sau, Hạc San càng chơi đầy thuyết phục
Với bản lĩnh lâu năm của mình, không khó để Microwave thổi bùng ngọn lửa mà hai ban nhạc đàn em đã nhóm lên trước đó. Danh hiệu “Ban nhạc được khán giả yêu thích” là cú đúp mà “lò vi sóng” nhận được trong mùa RockStorm7 càng khiến họ cháy dữ dội hơn. Những bản hit cũ như Say, Chỉ là giấc mơ, Tìm lại cùng những ca khúc nằm trong album vol 2 như Ước mơ, Mộng du, Trái tim dũng cảm và món quà bất ngờ mang tên Khúc xuân thịnh vượng đã đưa các rock fan Tây đô đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác.
Đặc biệt, với đêm diễn này, Microwave là những người nhận trách nhiệm thể hiện ca khúc chủ đề Lòng tự hào. Qua chất giọng cao vút của vocalits Tuấn Khanh, những thông điệp giàu ý nghĩa của Lòng tự hào – xin hãy giữ mãi trong tim tinh thần dân tộc, lòng yêu nước mà thông điệp Hào khí Đông A muốn gửi gắm đã được truyền tải một cách trọn vẹn và mạnh mẽ tới các rock fan Tây đô.
RockStorm7 chinh phục 10,000 rock fan miền Tây
Lòng tự hào – ca khúc chính của RockStorm7 lần thứ 2 được ngân lên dưới sự thể hiện của Microwave
Cũng như Microwave, Bức Tường đã cho thấy được đẳng cấp cũng như sức hút thực sự của một tên tuổi gạo cội làng rock Việt. Khi những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm như Rock xuyên màn đêm, Tâm hồn của đá hay Mắt đen được cất lên, tất cả đều ngay lập tức bị cuốn theo từng câu hát, từng giai điệu mà họ đã thuộc nằm lòng. Cũng trong chương trình, Bức Tường còn thể một số bài mới nằm trong album vừa phát hành là Những chuyến đi dài, Tháng 12, Men say và đều được đám đông đón nhận nhiệt tình.
RockStorm7 chinh phục 10,000 rock fan miền Tây
Bức Tường phần nào đã thể hiện được tinh thần của Hào khí Đông A trong những sáng tác của mình – các ca khúc mang âm hưởng Tây Bắc
Cuối cùng, cũng như show diễn tại TP HCM, các vị khách quốc tế Stevans là những người khép màn đêm diễn. Với phong cách electro rock-n-roll thời thượng và bắt tai, các quý ông chơi rock đến từ xứ sở của những chiếc đồng hồ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả Cần Thơ. Và khi mà vocal của nhóm là Yvan Franel giới thiệu bài hát cuối cùng, sự tiếc nuối đã hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả các rock fan.
RockStorm7 chinh phục 10,000 rock fan miền Tây
Stevans mang đến Cần Thơ 7 ca khúc đình đám của mình
Nói về RockStorm 7 tại Cần Thơ, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những gì mà các “tâm hồn rock” nơi đây đã đóng góp cho cộng đồng. MobiFone đã trao số tiền hơn 283 triệu đồng cho đại diện của ba quỹ từ thiện: Quỹ Phẫu thuật Nụ cười, Quỹ HS-SV của Thành Đoàn TP Cần Thơ và Quỹ Tấm Lòng Việt – ĐTH Việt Nam.
RockStorm7 chinh phục 10,000 rock fan miền Tây
MobiFone RockStorm7 sẽ đi đến điểm cuối của cuộc hành trình bằng đêm diễn ở Hà Nội vào ngày 10.1 tới tại SVĐ Mỹ Đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.