'Rục rà rục dịch' tiếp sức cho 'giai đoạn bình thường mới'

20/05/2020 06:16 GMT+7

Rục rà rục dịch đưa người thưởng thức qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng trên tất cả, những người thực hiện muốn mang tới một cái nhìn đa diện về hiện trạng cuộc sống , để tiếp sức cho một 'giai đoạn bình thường mới'.

Ra đời như một sự phản hồi thấu suốt với những biến động đang làm chao đảo thế giới, triển lãm Rục rà rục dịch (do GốcLab và Toong tổ chức) tạo nên một cấu trúc đa chiều - nơi người xem có thể tự xâu chuỗi những tác phẩm, dữ kiện, góc nhìn để tìm ra cách hiểu của riêng mình. Đó có thể là những thì thầm về mất mát của tự nhiên; khuếch đại xung đột giữa con người - môi trường; rủ rỉ về nỗi cô đơn bất tận trong những ngày cách ly hay những an tịnh, tái sinh và tiến hóa…
Đây cũng là lần đầu tiên một mô hình triển lãm pop-up theo chuỗi được tổ chức đồng thời và luân chuyển liên tục từ 18.5 - 6.7 trên 11 không gian đặt tại Toong ở Hà Nội và TP.HCM của GốcLab (mạng lưới gồm nhiều không gian quy mô nhỏ và siêu nhỏ đặt tại những địa điểm công cộng). Triển lãm với hơn 70 tác phẩm trong 3 chủ đề: Rạn - Dịch - Gieo, được đóng góp bởi hơn 40 nghệ sĩ: Nguyễn Trần Ưu Đàm, Nguyễn Văn Đủ, Hà Huy Mười, Ngô Kỳ Duyên, Phạm Ánh Ngọc… cùng các bạn trẻ yêu nghệ thuật khác. Rục rà rục dịch đưa người thưởng thức qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng trên tất cả, những người thực hiện muốn mang tới một cái nhìn đa diện về hiện trạng cuộc sống, để tiếp sức cho một “giai đoạn bình thường mới”.'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.