Rưng rưng cùng ký ức

09/10/2014 02:15 GMT+7

Nhà thiếu nhi TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), Tạp chí Sông Hương và Nhà xuất bản Thuận Hóa vừa phối hợp ra mắt tập thơ Ký ức hoa cẩm chướng đỏ của tác giả Phan Lệ Dung.

Nhà thơ Phan Lệ Dung (thứ hai từ phải qua) nhận hoa chúc mừng của bạn bè -  Ảnh: B.N.L 
Nhà thơ Phan Lệ Dung (thứ hai từ phải qua) nhận hoa chúc mừng của bạn bè -  Ảnh: B.N.L

Dù từng có thơ đăng trên các tạp chí Trình Bày, Đối Diện... trước năm 1975, nhưng Ký ức hoa cẩm chướng đỏ là tập thơ đầu tay của tác giả, tập hợp những sáng tác trong thời gian gần đây, trong đó rất nhiều bài đã từng đăng trên Thanh Niên, tạp chí Sông Hương

Tập thơ gồm 41 bài nhưng hơn một nửa trong ấy là những bài chị viết về tình yêu dành cho chồng (cố nhà thơ, nhà báo Thái Ngọc San), viết cho con trai (PV Tây Nguyên, hiện công tác tại Báo Thanh Niên) và bé Nhím (tức Thảo Nguyên, họa sĩ trình bày tạp chí Sông Hương).

Nhận xét về thơ của Phan Lệ Dung, nhà thơ Phạm Tấn Hầu trong lời tựa đã viết: “Sau bao nỗi đoạn trường, thơ (của Phan Lệ Dung - PV) đã như một tiếng kinh cầu, một lời giải thoát. Ở đây cảm xúc hướng về, hình ảnh thân yêu, quê xứ của mộng mơ đều như đã chạm được đến biên giới của thánh hóa”.

Bùi Ngọc Long

>> Tập thơ của lòng nhân ái
>> Giới thiệu tập thơ Cánh đồng mật ngữ
>> Xuất bản tập thơ đầu ở tuổi… 73
>> Biên tập - Thơ của Phạm Đương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.