Sài Gòn qua miền ký ức

04/11/2017 10:04 GMT+7

Nhiếp ảnh gia Tam Thái đã khai mạc triển lãm ảnh Sài Gòn qua miền ký ức , giới thiệu gần 300 bức ảnh tư liệu đặc biệt mà ông đã chụp về Sài Gòn trong gần nửa thế kỷ qua.

Chiều 3.11, tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (122 Sương Nguyệt Ánh, Q.1), nhiếp ảnh gia Tam Thái đã khai mạc triển lãm ảnh Sài Gòn qua miền ký ức, giới thiệu gần 300 bức ảnh tư liệu đặc biệt mà ông đã chụp về Sài Gòn trong gần nửa thế kỷ qua, với nhiều chủ đề: Đất trời thẳm, Miền sông nước, Qua sông nhớ cầu, Người đi, người đến, người mở đường, An cư lạc nghiệp, Nghề trong dĩ vãng, Cuộc sống nhập cư, Chợ bên đường, Đình chùa, thánh thất, Trăm năm di tích, Làng quê…
Nhiếp ảnh gia Tam Thái (64 tuổi) sinh tại Quảng Nam. Ông có nhiều sách ảnh, biên khảo: Tết Sài Gòn, 150 năm hình bóng Sài Gòn, Ngày xưa Langbian, Đà Lạt, Ký ức miền quê… cùng nhiều triển lãm cá nhân về Sài Gòn nhưng đây là lần đầu tiên có những tác phẩm ông chụp về Sài Gòn rất có giá trị được công bố.
Bức "Tuổi thơ Bà Điểm" chụp năm 1987 ẢNH: TAM THÁI
Hai tấm ảnh Đôi bờ Ông LãnhKênh Tàu Hủ trưng bày trong triển lãm lần này được ông bấm máy năm 1973 khi còn là sinh viên, với một Sài Gòn hoang sơ trên bến dưới thuyền, cuộc sống êm đềm nơi phố cũ thềm xưa làm dâng trào cảm xúc cho người xem.
Các bộ ảnh: Xe thổ mộ Sài Gòn (1980), Tuổi thơ Bà Điểm (1987), Thị trấn Tàu Hủ, Bến xe lam Chợ Lớn (1989), Xích lô Sài Gòn (1990), Rạch Chông Q.4 (1995), Út Tài - xà ích thổ mộ cuối cùng Sài Gòn (1999), Bến phà Thủ Thiêm chuyến cuối cùng (31.12.2011), Nhà nghèo ven kênh Lò Gốm (2005)… đã được ông lưu giữ cẩn thận.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.