Để ý - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Em đi nhanh nhanh chiều còn kịp xanh Đi theo tiếng gió lùa qua ngõ nhỏ Mái nhà cong cong tựa vào phố đông Ở nơi rất xa những tiếng còi tàu

Để ý mà xem hai người hôn nhau
Em đi thật xa không nghe tiếng ca
Qua những đô thị người lạ học tên
Qua những công viên nhiều nụ hôn mới
Ở nơi mà em thấy nhớ quê nhà
Để ý mà xem mây trời tan ra
Em đi đến chỗ không thể nhớ anh
Qua những rừng dương mặt buồn đáng thương
Qua những đèn đường đêm ôm ánh sáng
Ở nơi không còn sáng hay đêm tối
Để ý mà xem ai cũng mồ côi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.