Dỗi hờn tháng sáu - Thơ của Huệ Thi

01/07/2018 07:45 GMT+7

Ta mơ hồ tháng sáu tựa bên vai Thương cơn mưa đầu mùa xô vội vã Ta hay em Muôn đời không bản ngã

Ngón tay gầy
Nốt nhạc chẳng tròn khuôn
Tiếng ve khan
Khóc điệu nỉ non buồn
Một lần dại, đôi tim hai lần vỡ
Ai quay gót dẫm vào câu duyên nợ
Vẫn chung trời
Sao xa cách trùng khơi
Đã bao lần
Ta thầm gọi người ơi
Con tim bảo muôn lần ta nói dối
Giá như thể ném tan thời nông nổi
Tháng sáu về
Chẳng hờn dỗi ngày qua
Ta ngồi đây trầm lặng bản tình ca
Rót vào không chỉ riêng mang
hòa tấu
Vàng vọt môi em
Trách trời tháng sáu
Biệt khúc buồn nhòa nhạt phía không em
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.