Lặng - Thơ của Minh Hạ

02/12/2018 06:26 GMT+7

Anh hôn em lặng im Ngỡ chỉ mình em biết Mà hình như sóng biển Kể chuyện với mây trời Mà hình như sông trôi Thì thầm cùng cánh gió…

Anh ôm em lặng lẽ
Ngỡ chỉ mình em hay
Mà nắng cũng như say
Hoa nồng nàn mở cánh
Những giọt sương ấm nóng
Thấm vào hồn lá xanh…

Anh ru em yên lành
Em giấu mình tiếng khóc
Sợ đường xa anh đi
Bước chân thêm trĩu nặng
Sợ em buồn đêm trắng
Đốt lòng anh niềm thương…



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.