Mưa ngâu ở Tủa Sín Chải - Thơ của Hoàng Việt Hằng

09/09/2018 06:00 GMT+7

phải mất hai ngày mới tới nơi này từ Sìn Hồ cột cây số không đường sạt. đá lở. núi nghiêng người leo cùng xe máy có lúc đi mà không nhìn thấy mây đục. mưa ngâu. tháng bảy.

Tủa Sín Chải trăng khuyết
lũ cuốn trôi nhà. người đi đâu không biết?
núi cao đá đổ lệch trời
vừa mới có người đi nương không về nữa
họ cũng từ Cam Đường lên đây.
đối thoại ngắn. Xót thương người ở núi
đồng bào tôi mất mùa bụng đói
sẽ chạy quanh núi kiếm ăn.
rừng cây vẫn xanh
nước mưa ngọt mà nếm thì không ngọt.
bạn hãy một lần. hãy đến một lần thôi
chia bùi với những ngôi sao gần trời
dù chỉ bao gạo, dù chỉ thùng mì
dù chỉ thêm cây kim sợi chỉ
rồi sẻ ngọt với vùng núi tít tắp kia
Tủa Sín Chải đi qua ngày chưa tới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.