Người đàn bà mang nợ trái tim

21/04/2019 06:00 GMT+7

Năm tháng xác xơ, năm tháng dại khờ Em đã biết mình không còn trẻ nữa Và tình yêu vỡ trên tay ngày cũ Anh bây giờ hóa giấc phù vân

Em quờ tay về phía xa xanh
Vẫn nhặt lá viết bài thơ chờ đợi
Tiếng lá rơi khẽ khàng vào đêm tối
Chập chờn bóng người chen lẫn vào nhau
 
Quê hương mù xa, ký ức trắng rừng lau
Lại bắt đầu hoa mận vào mùa trắng
Bản nhạc không lời bên ly cà phê đắng
Sài Gòn sáng nay chợt thấy vắng người
 
Cuộc đời chúng ta dầu dãi nắng mưa phơi
Chợt ngoảnh lại đã mù xa tuổi trẻ
Những bài thơ chắt chiu từ huyết lệ
Em - người đàn bà mắc nợ trái tim mình...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.