Như một lưỡi liềm - Thơ của Lê Hòa

31/03/2019 00:00 GMT+7

Em cong như một lưỡi liềm Cắt mùa anh đứt những miền xa xôi Xuân xanh lẹm một đứng, ngồi Nhớ nhau cái đoạn đồi mồi trong nhau

Không yêu cũng một nát nhàu
Không dưng hai đứa đâm đầu. Cuộc vui
Đồng xanh. Gió dập. Sóng vùi
Cơn mưa trồi. Sụt. Ngậm ngùi lâm thâm…

Mùa xa cho đến mùa gần
Đêm dài em gặt bần thần... Trắng đêm
Em cong như một lưỡi liềm
Mùa xuân nây nẩy. Một miền. Em cong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.