Sở thích 'ngược đời' của P.N.Thường Đoan

01/11/2015 05:00 GMT+7

Sau những ồn ào bị đạo thơ, nhà thơ P.N.Thường Đoan vẫn an nhiên sáng tác “Mỗi ngày một bài thơ”… trên Facebook và làm công việc của một nhà báo tại Báo Văn nghệ TP.HCM.

Sau những ồn ào bị đạo thơ, nhà thơ P.N.Thường Đoan vẫn an nhiên sáng tác “Mỗi ngày một bài thơ”… trên Facebook và làm công việc của một nhà báo tại Báo Văn nghệ TP.HCM. 

Nhà thơ P.N.Thường Đoan - Ảnh: Quỳnh TrânNhà thơ P.N.Thường Đoan - Ảnh: Quỳnh Trân
Ngoài bài Buổi sáng được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc được nhắc tới trong vụ việc vừa qua, chị còn đến hơn 100 bài thơ khác được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc: An Thuyên (Nhớ mẹ), Phú Quang (Hư ảo), Nguyễn Ngọc Thiện (Không còn ai), Toàn Thắng (Có lẽ nào), Phan Khanh (Mơ hồ)...
P.N.Thường Đoan tiết lộ chị có sở thích “ngược đời” là viết truyện ngắn cho… riêng mình, không bao giờ gửi đăng báo mà chỉ cất giữ ở dạng bản thảo để làm kỷ niệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.