Sơn Ngọc Minh tiết lộ gia cảnh vất vả, mẹ đi làm người giúp việc

12/10/2017 08:58 GMT+7

Nam ca sĩ Sơn Ngọc Minh đã có những chia sẻ thẳng thắn về những cám dỗ trong giới giải trí cũng như hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình anh trong Người kết nối tập 48.

Trong chương trình phát sóng tối 11.10 trên HTV7, giọng ca trẻ đã có những chia sẻ xúc động về quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Anh cho biết mình đến với nghệ thuật hết sức tình cờ nhưng vì đam mê anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Qua đó, khán giả truyền hình mới biết Sơn Ngọc Minh từng thi đỗ đại học Kiến trúc TP.HCM nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh đành phải tạm dừng việc học.
Nhận được một cuộc gọi casting vào nhóm nhạc, cựu thành viên V.Music đã giấu gia đình để lên TP.HCM dự tuyển. Và cuối cùng, Sơn Ngọc Minh đã quyết định từ bỏ tất cả để đi theo con đường ca sĩ. Anh cho biết thêm khoảng thời gian rời khỏi nhóm nhạc V.Music cũng chính là lúc anh đã gặp phải nhiều khủng hoảng tài chính, có những ngày trong người anh chỉ còn có vài chục ngàn đồng.
Sơn Ngọc Minh tâm sự về khoảng thời gian "thiếu trước hụt sau" khi hoạt động nghệ thuật
Đặc biệt hơn, Người kết nối còn về đồng bằng sông Cửu Long để gặp gỡ thân sinh của Sơn Ngọc Minh, bà Nguyễn Thị Cúc. Bà hiện đang làm giúp việc cho một gia đình khá giả ở thành phố Cần Thơ. Những giọt nước mắt của người mẹ đã rơi xuống khi kể về đứa con trai duy nhất của mình. Chồng mất, con cái ở xa, hoàn cảnh neo đơn, nhưng vì đam mê của đứa con trai mà bà sẵn sàng ở một mình đợi con về. Nhìn cảnh người mẹ hiền sống một mình trong căn nhà nhỏ khiến Sơn Ngọc Minh và người xem phải rơi nước mắt.
"Hồi đó, nó không có ước mơ làm nghề ca sĩ đâu nhưng nó hâm mộ Đan Trường lắm. Tự nhiên một đêm nó về đòi làm ca sĩ, mà nhà thì không có tiền cho nó đi, vậy là nó bán điện thoại lấy tiền lên Sài Gòn. Từ đó cũng 6 năm rồi không biết chừng nào nó về nữa...", mẹ Sơn Ngọc Minh xúc động.
Nhiều lần nhớ thương đứa con trai, bà Cúc thường gọi điện và mong Minh trở về nhà: "Con về ở với mẹ đi, về quê mà làm ăn, đừng sống trên Sài Gòn nữa, mẹ bây giờ chỉ ở có một mình cũng buồn lắm". Trước những lời nhắn nhủ của mẹ, Sơn Ngọc Minh cho biết anh rất muốn về nhà ngay nhưng vì nhiều lý do anh chưa thể về với mẹ lúc này và hứa sẽ 3 năm sau sẽ về để chăm sóc, phụng dưỡng cho mẹ của mình. "Nó bảo ráng chờ nó thêm 3 năm nữa rồi nó về nó ở với tôi", bà Cúc tâm sự.
Sau những chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, khi được MC Cát Tường hỏi về những cạm bẫy trong giới giải trí, Sơn Ngọc Minh đã bày tỏ thẳng thắn: "Cám dỗ thì chắc chắn là có nhưng bản thân mình phải giữ vững được lập trường, không để bị sa ngã. Ba em sợ em sa ngã lắm!". Sơn Ngọc Minh cũng nói đến dự định viết sách về những khủng hoảng của tuổi trẻ và sẽ cho ra mắt người hâm mộ trong thời gian sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.