Tiễn nhau - Thơ của Lê Minh Quốc

08/10/2017 06:00 GMT+7

(Gửi anh Lê Minh Tâm) Bốn bề chật chội cũng vừa Ấm êm mát lạnh ngàn xưa vọng về Nhìn lên bóng mát trên tê Lá xanh nõn lá, hái về làm sao?

Nhìn lên mây trắng trên cao
Vói tay muốn hái, làm sao thế này?
Vẫn ta nguyên vẹn hình hài
Thế sao thế nọ, thế này, thế kia?
Thôi thì trừ, cộng, nhân, chia
Bằng lòng giây phút chia lìa trần gian
Nhìn lên tươi tốt nắng vàng
Tơ xanh trần thế dịu dàng cõi âm
Kinh cầu dìu dịu vang ngân
Sen hồng, huệ trắng bần thần tiễn nhau…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.